Học đòi trang trí chữ Nho trên xe đón dâu, chú rể bị cả họ nhà gái 'cho ăn đấm'
Chữ gắn trên xe không phải là chữ Hỷ trong đám cưới mà lại là chữ Thọ, thường được dùng trong các đám hiếu.
Ngày cưới là ngày trọng đại, cô dâu nào cũng mong muốn được chú rể mang xe hoa hoành tráng đến đón. Chú rể này có vẻ cũng đã cố gắng vô cùng nhưng không hiểu vì kém hiểu biết hay do ai chơi xấu mà chàng trai này lại biến xe hoa của mình thành xe... "phúc lộc thọ".
Thế nên mới có chuyện vừa mang xe hoa đến đón dâu, chàng rể bị cả nhà gái bức xúc, muốn cho ăn đấm.
Chú rể chơi chữ Nho khiến dân mạng cười ngất còn nhà gái tức điên (Nguồn ảnh KSC)
Nếu không biết chữ Nho, nhiều người thoạt nhìn sẽ khó hiểu lý do anh chàng này bị nhà gái bức xúc là gì. Nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy chữ Nho trên xe không phải là chữ Hỷ thông thường trong đám cưới mà lại là chữ Thọ. Chữ Thọ thường không dùng cho đám cưới mà thường được dùng trong đám hiếu.
Cư dân mạng đồng loạt cho rằng lỗi lầm này của chàng rể là vô cùng lớn, khó sửa chữa. Trong ngày vui trọng đại mà lại mang chữ Thọ đến nhà thì còn gì là vui? Nhiều ý kiến bình luận cũng có phần dí dỏm của dân mạng để lại:
- Song hỷ thành xong hẳn rồi ông ơi!
- Ăn đấm là phải rồi ông ạ, không biết chữ nho thì thôi học chữ Việt vậy ông à
- Không biết còn bày đặt chơi chữ làm gì ông ơi!
- Chắc nhà ông này kinh doanh đồ hiếu nên ông ấy bị "bệnh nghề nghiệp" chăng?
- Cũng có thể là người dán chữ nhầm chứ chú rể thì sao biết được chữ Nho. Thông cảm, đã lấy vợ bao giờ đâu mà biết các ông, đây mới lần đầu mà, tha cho con người ta đi!
Dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào và lỗi này là do chú rể hay người dán chữ nhưng đúng là tình huống này vô cùng khó đỡ. Sự nhầm lẫn tai hại này có thể sẽ khiến một đám cưới trở thành ngày không mấy vui...
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước