Mẹ chồng 'nhà người ta' nửa đêm đi bán hàng còn mua bánh vì sợ con dâu ở cữ đói bụng
Sự yêu thương, quan tâm của mẹ chồng đã khiến nàng dâu ở cữ thấy cuộc sống toàn là màu hường!
Là phụ nữ, chắc ai cũng hiểu rằng thời gian ở cữ, sinh nở là quãng thời gian nhạy cảm nhất. Lúc này, người phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, thấu hiểu của chồng, gia đình chồng. Đôi khi, những lời nói dường như vô ý cũng như dao sắc, khiến người phụ nữ bị tổn thương, đau đớn.
Trong khi nhiều mẹ bỉm sữa cảm thấy thời gian ở cữ là quãng thời gian cực kỳ khó khăn, chật vật vì phải đối mặt với áp lực tinh thần, mệt mỏi về thể chất, cũng có những mẹ bỉm sữa cảm thấy quãng thời gian ở cữ cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.
Ảnh minh họa
Mới đây, trong một nhóm kín chuyên chia sẻ tâm sự mẹ chồng, nàng dâu, người dùng Thủy Hoàng đã chia sẻ về quãng thời gian ở cữ của mình. Quãng thời gian ở cữ tuy vất vả, mệt nhọc nhưng nàng dâu Thủy Hoàng được chồng và gia đình chồng yêu thương, quan tâm nên mọi gánh nặng của vơi bớt.
Nàng dâu này chia sẻ, vì cho con bú nên nửa đêm cô bạn hay đói bụng và nhờ chồng mua bánh mì kẹp thịt cho ăn. Mẹ chồng cô dù đi bán hàng đêm vất vả nhưng cũng không quên mua bánh mì cho nàng dâu này ăn cho đỡ đói.
Dù công việc vất vả, không có nhiều thu nhập nhưng bà vẫn cho nàng dâu này một ít tiền để mua bỉm cho bé. Tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ chồng khiến nàng dâu này thấy quãng thời gian ở cữ "toàn là màu hường".
Trích chia sẻ của nàng dâu Thủy Hoàng:
"E đang ở cữ các mẹ ạ. Đây là bánh mẹ chồng e đi bán hàng về đêm mua cho em để ăn cho đỡ đói. Mấy hôm trước em thấy đói nên nhờ chồng đi làm về mua bánh mì kẹp thịt cho ăn. Mẹ chồng em thấy thế hôm nào về cũng mua bánh mì hoặc bánh kem cho e ăn đỡ đói.
Hôm nay, mẹ còn cho thêm 500 ngàn để mua bỉm cho cháu nữa.Thật sự là mẹ chồng e đáng yêu lắm luôn ý còn tâm lý hơn cả mẹ đẻ ấy. Từ lúc về làm dâu mẹ chưa bao giờ có định kiến mẹ chồng nàng dâu luôn. Lúc nào mẹ cũng coi em như con gái trong nhà vậy nên cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy màu hường thôi".
Lời chia sẻ của nàng dâu này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của các nàng dâu khác. Ai cũng khen nàng dâu này quả là có phúc khi có được người mẹ chồng tâm lý, yêu thương, quan tâm đến con dâu.
"Kiếp trước chắc bạn tu tích tốt", người dùng Vân Nguyễn bình luận.
Nhiều nàng dâu cũng 'tranh thủ' khoe mẹ chồng, họ kể rằng mình cũng có được người mẹ chồng tâm lý, yêu chiều nàng dâu như thế: "Mẹ chồng mình cũng thế, thèm ăn gì là mẹ mua cho hết", người dùng Vân Anh viết.
Tuy nhiên, lời chia sẻ của nàng dâu Thủy Hoàng cũng làm không ít nàng dâu khác hờn ghen, chạnh lòng. Mẹ chồng- nàng dâu lúc nào cũng là mối quan hệ khó nói, khó cân bằng. Điều quan trọng nhất là cả mẹ chồng và nàng dâu biết mở lòng với nhau, xóa bỏ định kiến thì mới có thể duy trì mối quan hệ thuận hòa, tốt đẹp.
Theo Emdep
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước