Mẹ con tranh cãi nảy lửa về thiệp mời, váy cưới

Hiện tại, các cô dâu chú rể chủ động hơn trong kế hoạch tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, không hiếm cặp đôi bị tước quyền quyết định từ thiệp mời, váy cưới, cho đến việc đặt bàn tiệc…

Ấm ức

Nhớ lại lễ cưới cách đây 2 tháng, Hoa Lan (tên nhân vật đã thay đổi, 26 tuổi, TP.HCM) thở dài, không muốn nhắc đến.

Lễ cưới là ngày đẹp nhất của người con gái. Thế nhưng, Hoa Lan phải chịu không biết bao nhiêu ấm ức.

Đầu tiên, tôi và mẹ chồng không thống nhất trong việc chọn mẫu thiệp cưới. Tôi muốn thiệp được thiết kế với 2 tông màu xanh - trắng chủ đạo. Mẹ chồng lại phản ứng dữ dội. Bà bảo thiệp cưới chỉ được dùng màu đỏ hoặc hồng, kiêng màu trắng”, Hoa Lan kể.

Mẹ con tranh cãi nảy lửa về thiệp mời, váy cưới-1
Mẹ chồng không đồng ý mẫu thiệp cưới có màu trắng. Ảnh minh họa: Pexels

Vợ chồng Lan cố gắng giải thích, viện dẫn các mẫu thiệp cưới hiện đại đủ màu để thuyết phục mẹ chồng. Tuy nhiên, bà không thay đổi suy nghĩ.

Trước đó, Hoa Lan mong muốn lễ cưới diễn ra đơn giản với khoảng 100 khách mời tại resort ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuy nhiên, kế hoạch đó bị bố mẹ chồng phản đối. Họ muốn đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Địa điểm này thuận tiện và đủ rộng để chứa hơn 500 khách.

Hoa Lan bức xúc: “Điều đáng nói là ngoài người thân, bạn bè, bố mẹ chồng tôi mời rất nhiều đối tác làm ăn, cấp dưới, họ hàng xa… đến dự tiệc. Tôi không thích kiểu mời cưới vô tội vạ để nhận phong bì. Thế nhưng, bố mẹ chồng muốn như thế”.

Không được làm thiệp cưới, lễ cưới theo sở thích, Hoa Lan dồn hết tâm huyết vào chiếc váy cưới. Cô nhờ bạn thân may một chiếc váy cưới đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm.

Ngày Hoa Lan mang váy cưới về nhà mặc thử và chụp ảnh, gửi cho chú rể, mẹ chồng cũng xem ảnh. Một lần nữa, bà tỏ thái độ không hài lòng. Bà muốn con trai khuyên con dâu không mặc váy cưới hở hang.

Mặc váy cưới kín đáo một chút, váy màu khác, không phải màu trắng càng tốt”, mẹ chồng Hoa Lan nói với con trai.

Khi nghe chồng sắp cưới nói lại, Hoa Lan không thể nhịn thêm nữa. Hoa Lan nói rõ, việc mặc váy cưới như thế nào phải do cô lựa chọn. Nếu không tìm được tiếng nói chung thì đừng tính chuyện cưới xin nữa. Lần này Hoa Lan quyết không nhượng bộ.

Không để Hoa Lan chịu thiệt thêm nữa, chồng sắp cưới dắt cô về nhà, chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa anh và mẹ. Việc này khiến Hoa Lan hoảng sợ, ám ảnh cho đến tận bây giờ.

May mắn, bố chồng đã nghiêng về phía vợ chồng Hoa Lan. Ông đồng ý chuyện con dâu tự chọn váy cưới.

Thấy chồng bênh con, mẹ chồng tôi giận dỗi, tuyên bố không can thiệp, không quan tâm đến lễ cưới. Từ đó cho đến nay, mẹ chồng vẫn chưa nói chuyện lại với vợ chồng tôi”, Hoa Lan tâm sự.

Bố tự ý đặt tiệc cưới cho con gái

Khác với Hoa Lan, nỗi khổ chuyện cưới xin của Kim Đào (tên nhân vật đã thay đổi, 24 tuổi, Tiền Giang) lại đến từ bố đẻ.

Đám cưới của Kim Đào diễn ra vào tháng 9/2022, tổ chức 3 lần tại 3 địa điểm khác nhau. Lễ cưới ở nhà chồng và tiệc báo hỷ vô cùng suôn sẻ. Trước đó, lễ vu quy ở nhà gái lại khiến cô dâu buồn lòng.

Mấy tháng trước, Kim Đào và bố tranh cãi về việc đặt tiệc ở quê. Trong khi cô dâu muốn thực đơn chủ yếu là hải sản, bố cô lại chọn các món gà, thịt bò…

Tôi muốn đặt tiệc hải sản để thực đơn phong phú, nhiều món mới hơn. Ba tôi lại muốn đặt các món quá quen thuộc như: gà hấp sả, bò né, lẩu gà… Điều khiến tôi không thể chấp nhận là ba muốn làm tiệc theo thực đơn đó để ủng hộ bạn thân. Người này mới mở dịch vụ nấu tiệc tại nhà hơn 1 năm, chưa có nhiều khách hàng”, Kim Đào buồn bã kể lại.

Ngoài chuyện đặt tiệc, bố của Kim Đào cũng nhờ bạn thân kết nối, lo luôn phần trang điểm cô dâu, chụp ảnh ngày cưới.

Kim Đào không đồng ý, muốn tự mình chọn thực đơn, thuê thợ trang điểm và chụp ảnh. Tuy nhiên, bố cô chỉ trích con gái có chồng không còn nghe lời bố mẹ. Ông tuyên bố, nếu con gái không nghe lời thì sẽ từ mặt, không tham dự lễ cưới.

Mẹ con tranh cãi nảy lửa về thiệp mời, váy cưới-2
Bố chọn đặt tiệc ở chỗ bạn thân, con gái khóc ròng ngày cưới. Ảnh minh họa: Pixabay

Không còn cách nào khác, vợ chồng Kim Đào đành chịu thiệt thòi cho bố vui lòng. Ngày cưới, mọi thứ diễn ra thật bất ổn khiến cô dâu tự trách mình không quyết đoán.

Kim Đào cho biết: “Đúng là đám cưới của mình, mình phải chủ động hơn, không cả nể. Mình thích như thế nào thì cứ làm, đời người chỉ có một lần, không để bản thân phải tiếc nuối”.

Cô nói, khi lễ cưới xảy ra sự cố, cô dâu chú rể là người phải gánh chịu lời ra tiếng vào, chứ không phải ai khác.

Tiệc diễn ra lúc 11h trưa, cho nên cô dâu phải ra tiệm trang điểm từ 6h sáng. Đáng ra, nếu Kim Đào tự thuê thợ trang điểm thì họ sẽ đến tận nhà để làm.

Đầu ngày, Kim Đào đã thấy bực bội khi phải đi hơn 5km để trang điểm. Đến lúc ngồi làm, cô dần nhận ra thợ trang điểm không chuyên nghiệp. Người này đánh phấn nền bằng tay, má hồng cũng dùng tay mà trét, kẻ mắt bằng mỹ phẩm lỗi thời…

Kim Đào cảm thấy xấu hổ khi trưng bộ mặt nhem nhuốc ra đón khách. Chưa kể, nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại làm trôi lớp trang điểm.

Phần chụp ảnh còn dở khóc dở cười hơn nữa. Thợ chụp chẳng ra hiệu cho cô dâu chú rể tạo dáng, cứ liên tục bấm máy. Ngày nhận ảnh, vợ chồng Kim Đào chọn mãi không ra một tấm ảnh ưng ý. Bộ ảnh toàn người thì nhắm mắt, kẻ đang ăn, cả khách lẫn cô dâu chú rể đều đứng trơ ra một cách vô hồn…

Về phần thức ăn, đa số món ăn đều được nấu từ đêm hôm trước, lúc đãi thì hâm nóng lại. Thế nên, mùi vị của món ăn không được tươi ngon.

Mặc dù khách mời không than phiền về các món ăn nhưng một số người thân nói bị đau bụng sau khi dự tiệc cưới của tôi. Tôi rất ngại, chỉ biết xin lỗi mọi người. Bố tôi nhận ra sai lầm, hứa về sau sẽ không can thiệp vào lễ cưới của các con nữa”, Kim Đào chia sẻ.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/me-con-tranh-cai-nay-lua-ve-thiep-moi-vay-cuoi-2212004.html

tổ chức đám cưới

Tin tức mới nhất