Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là 'đại ca' khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim

Trong số 4 nạn nhân bị thượng úy công an bắn chết tại sới bạc có 1 người từng là "tay chơi bạc khét tiếng" của Sài Gòn. Ngoài ra, còn 1 thanh niên 28 tuổi không biết chơi, chỉ đứng xem bị bắn 2 phát chết tại chỗ.

Tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuấn Thủy chính là kẻ xả súng vào nhóm chơi bạc ở Củ Chi làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là đại ca khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim-1
Lê Quốc Tuấn bị truy nã về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một nạn nhân là tay cờ bạc "kỳ bẽo" có tiếng các tỉnh thành

Nguồn tin của PV từ Công an TP. HCM tiết lộ, một trong số 4 nạn nhân tử vong có đại ca cờ bạc "T. điếm", là 1 tay cờ bạc "kỳ bẽo" – tiếng lóng để chỉ những tay cờ bạc bịp nổi tiếng.

Còn đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc trên có tên gọi là L. "ke". Những đối tượng này là những tay cờ bạc nổi tiếng với cờ bạc đỏ đen, gian lận…. Ngoài chơi tài xỉu, nơi đây còn được các đối tượng tổ chức đá gà ăn thua với mức tiền sát phạt lớn.

Đáng nói, khu vực tổ chức sòng bạc chỉ nằm cách văn phòng Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông vài mét. L. "ke" tổ chức sới bạc tại đây được xác định từ Tết 2020.

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là đại ca khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim-2
Một trong số các nạn nhân bị bắn chết là tay chơi bạc khét tiếng ở nhiều tỉnh thành

Thanh niên 28 tuổi chỉ đứng xem sới tài xỉu và đá gà

Một nạn nhân khác có tên Lê Thành Trung (28 tuổi) bị bắn 1 phát vào chân và 1 phát vào tim trong lúc đứng xem sới tài xỉu và đá gà, không tham gia cá cược.

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là đại ca khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim-3
Người thân tổ chức lễ tang cho anh Lê Thành Trung hôm 30/1.

Theo người thân anh Trung cho biết, hôm 29/1 là lần đầu tiên thanh niên 28 tuổi tới vườn nhãn tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - nơi xảy ra vụ xả súng. Trung biết đến sới bạc vì bạn bè rủ vào chơi khi ăn giỗ gần đó. 

Chia sẻ trên Zing, ông Lê Văn Ríc (cha nạn nhân) nói: “Khi hung thủ bắn hai phát súng đầu, ai cũng chạy nhưng nó không chạy. Có lẽ vì nó và hung thủ quen nhau từ trước nên nghĩ mình sẽ không bị bắn. Vậy mà ở đó chưa đầy 10 phút, nó đã không về nữa”.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết Tuấn thấy Trung đeo túi ở hông nên nghĩ bên trong có tiền. Nghi can yêu cầu con trai ông đưa tiền nhưng nạn nhân không đồng ý. Lúc này, Tuấn chĩa súng bắn một viên vào chân, một phát vào tim khiến Trung tử vong tại chỗ.

Người nhà anh Trung cũng cho biết, Trung và bạn gái định ra Tết sẽ làm đám cưới. Nhưng bây giờ thì đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra nữa, nó đã chuyển thành đám tang đẫm nước mắt của người vợ sắp cưới và những người thân trong gia đình.

Cách lễ tang của anh Trung chưa đến 4 km, hơn 500 cảnh sát được huy động trắng đêm để vây bắt Lê Quốc Tuấn. Ai cũng mong hung thủ sớm bị bắt để người dân khỏi hoang mang, lo lắng.

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là đại ca khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim-4
Hơn 500 cảnh sát vẫn đang được huy động để truy bắt hung thủ

Nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở Củ Chi đã ổn định sức khỏe

Trưa ngày 30/1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết sức khỏe anh Trần Văn Th. (SN 1987, ngụ TP.HCM), nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đã ổn định.

Một nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc Sài Gòn là đại ca khét tiếng, 1 thanh niên sắp cưới vợ chỉ đứng xem bị bắn trúng tim-5
Bệnh nhân được ​phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi đùi nạn nhân

Anh Trần Văn Thạnh được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM vào lúc 16h40 ngày 29/1 trong tình trạng bị gãy xương đùi phải, vết thương dập nát. Đồng thời, một phần xương đùi phải bị vỡ nhiều mảnh do sát thương của đạn gây ra. Các bác sĩ đã mổ cắt lọc vết thương lấy viên đạn ra, khâu kín vết thương, xuyên đinh cố định tạm.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi nhiễm trùng vết thương. Hiện còn cần một cuộc phẫu thuật kết hợp xương đùi phải cho bệnh nhân.

Trước đó, Công an TPHCM cho biết, vào lúc 14h30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tố giác về tội phạm giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Đối tượng gây án là Lê Quốc Tuấn. Năm nạn nhân tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là người có 3 tiền án tội "Công nhiên nhiên chiếm đoạt tài sản" và "Trộm cắp tài sản"). Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi).

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang BKS: 5T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Tại đây, Tuấn và Minh bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS: 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy NouVo mang BKS: 59Y2-301.98 tẩu thoát.

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mot-nan-nhan-bi-ban-chet-o-soi-bac-sai-gon-la-dai-ca-co-bac-khet-tieng-n-209881.html

sới bạc nổ súng tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nổ súng tại sới bạc làm 5 người chết ở Sài Gòn