Nếu không muốn cả đời khổ sở ngóc đầu lên chẳng nổi, phụ nữ bớt 'nhét' những thứ này vào đầu
Những điều tưởng chừng sung sướng nhưng nào ngờ mang lại cho phụ nữ nhiều nỗi bất hạnh, cay đắng.
1. Suy nghĩ nhiều
Những người phụ nữ suy nghĩ nhiều thường có vô số tâm sự dồn nén. Họ có những mối lo ngại, việc cần làm đến nỗi chẳng cho não bộ nghỉ ngơi. Trong hôn nhân, đàn bà suy nghĩ nhiều thường đa sầu đa cảm, lúc nào cũng lo được, lo mất rồi chẳng dám làm gì. Điều này khiến bản thân họ mệt mỏi, người xung quanh cũng thấy phiền.
Hãy hiểu rằng mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời vốn đã an bài, bớt suy diễn mọi chuyện theo hướng xấu. Chuyện gì đến sẽ đến, hãy đón nhận mọi việc với tâm thái nhẹ nhàng, bình thản nhất có thể. Hãy chăm chỉ kiếm tiền để không còn bất cứ nỗi lo nào.
2. Quá toàn năng, việc gì cũng làm được
Đàn bà ôm hết việc vào người là đàn bà dại. Trong hôn nhân, đàn bà toàn năng, việc gì cũng làm được thường dễ khiến chồng cảm thấy hổ thẹn, mất tự tin trước mặt vợ và mọi người.
Hãy hiểu rằng, đàn ông thích sĩ diện nên nếu lép vế hơn, dần dà họ đâm ra chán nản, bỏ bê hết mọi thứ và giao phó cho vợ mà đi tìm người khiến anh ta có thể…bảo vệ. Vậy nên, đàn bà chuyện gì cũng lắc đầu bảo không biết mới khôn ngoan. Sống ở đời càng biết nhiều càng cực thân chứ chẳng được lợi ích gì.
3. So sánh nhiều
Người phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu có tính so sánh chồng với người khác. Đàn ông rất ghét điều này. Họ ghét nghe vợ khen chồng nhà người ta mà hạ thấp danh dự của chồng mình. Hành động này còn kém duyên khiến vợ ngày càng trở nên xấu xí trong mắt chồng.
Người đàn bà khôn ngoan trước khi nói gì nên cân nhắc kỹ càng. Chỉ một lời nói vu vơ cũng đủ để khiến chồng cảm thấy khó chịu. Điều này kéo dài chỉ khiến chồng thêm chán ghét vợ, chẳng mấy mà ngã vào vòng tay người đàn bà khác.
4. Không biểu lộ cảm xúc của mình
Người đàn bà trong hôn nhân nếu không biết biểu lộ cảm xúc của mình sẽ rất khổ sở. Bạn cứ nghĩ im lặng, nhường nhịn, chiều chuộng bạn đời và tin rằng họ sẽ động lòng mà thật tâm thật dạ. Nhưng thực tế, việc không biết biểu lộ những đang nghĩ sẽ chỉ khiến chồng không biết và hiểu được. Lâu ngày, họ sẽ thản nhiên khiến bạn tổn thương, thậm chí xem thường.
Thế nên đừng bao giờ tận tâm, vì bất cứ ai mà chuốc bất hạnh về mình. Nếu cảm thấy không vui vẻ và thoải mái, hãy thẳng thắn chia sẻ cảm xúc. Cứ cố gắng hy sinh, lo nghĩ cho cảm xúc của đối phương mà để mình chịu thiệt, suy cho cùng chẳng ai thương xót đâu.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
9 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
17 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước