Ngày cưới, chú rể tá hỏa khi bị người yêu cũ treo băng rôn: 'Tôi đã bỏ thai rồi!'
Tấm băng rôn có hàng chữ màu vàng nổi bật ghi: "Tôi đã bỏ thai rồi, anh yên tâm kết hôn đi, chúc tân hôn vui sướng!".
Từ trước đến nay, đôi lứa đến với nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, nhưng nếu chia tay trong hòa bình, sẽ là kết thúc tốt nhất cho một mối nhân duyên. Ngược lại, nếu chia tay không thỏa đáng, rất có thể sẽ để lại những hậu quả không tưởng tượng nổi.
Vài ngày trước, tại một đám cưới ở Trung Quốc đã xảy ra sự cố hy hữu. Khi chú rể dẫn đầu đoàn xe rước dâu đến một tòa nhà, thực hiện nghi lễ đón dâu, đã vô cùng bất ngờ khi thấy rất đông người lạ đứng xôn xao bàn tán.
Vốn nghĩ không khí đám cưới phải sôi nổi, vui vẻ, vì thế thấy đông người chú rể bất ngờ đôi chút nhưng cũng không mấy để ý. Mãi đến khi xuống xe, nhìn thấy tấm băng rôn có hàng chữ màu vàng nổi bật ghi: "Tôi đã bỏ thai rồi, anh yên tâm kết hôn đi, chúc tân hôn vui sướng!". Đa số mọi người đều đồn đoán rằng, tấm băng rôn chính là sự trả thù đầy cay nghiệt của bạn gái cũ chú rể.
Về phía chú rể, sau khi nhìn thấy tấm băng rôn, anh ngay lập tức trở nên luống cuống. May mà có người nhà giúp đỡ, cuối cùng cũng hoàn tất nghi lễ đón dâu.
Sau khi những hình ảnh về sự cố này được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Đa số mọi người đều cho rằng, bạn gái cũ của chú rể có lẽ đã bị tổn thương rất lớn, mới có thể bất chấp tất cả, làm ra chuyện trả thù dữ dội thế này.
"Có lẽ cô bạn gái cũ đã rất hận chú rể, đây chẳng khác nào thà rằng tự làm tổn thương 1000 lần, cũng muốn đối phương bị hủy hoại 800", "Đúng thật là đau khổ"...
Tuy vậy, cũng có những người cho rằng, tất cả đều là người trưởng thành, nên hiểu rõ đạo lý gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.
"Cũng là phụ nữ với nhau, làm như thế này không hề nghĩ đến cô dâu. Hơn nữa đều là người trưởng thành rồi, chuyện cũng không hay ho gì, dù sao không nên", một cư dân mạng bình luận.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước