Nghi vợ trộm tiền cho mẹ đẻ, chồng lén lắp camera theo dõi
Chiếc camera và câu chuyện bị mất tiền kia sẽ mãi là bí mật anh không bao giờ muốn hé lộ với vợ.
Sự hiểu lầm trong hôn nhân nhiều khi sẽ gây ra những hậu quả tai hại.
Chúng ta phải luôn sáng suốt nhận định sự việc, đặt niềm tin đúng người để tránh sự việc đi quá giới hạn không còn đường cứu vãn.
Mất tiền, chồng nghi ngờ vợ lấy trộm mang cho nhà đẻ
Phú (32 tuổi) chia sẻ anh và Hiền kết hôn được gần 4 năm. Con trai đầu lòng chưa tròn tuổi, vợ chồng anh nhỡ kế hoạch có bầu bé thứ hai. Huyền buộc lòng phải gác lại kế hoạch đi làm.
Là trụ cột kinh tế nên Phú phải tính toán và cân đối chi tiêu rất kỹ lưỡng. Để tránh việc vợ chi tiêu lãng phí, anh bắt Hiền đặt ra số tiền đủ để lo cho cả nhà trong một tháng. Sau đó anh chỉ đưa cho vợ 70%, coi như "trừ hao".
Với cách làm đó, anh tin là vợ sẽ không tìm được kẽ hở để giấu tiền lập quỹ đen.
Ban đầu Hiền còn phàn nàn tiền không đủ chi tiêu. Dần dần thấy cô im lặng, Phú tin tưởng cách làm của anh là đúng đắn.
Anh nghĩ nếu không cứng rắn rút bớt tiền đi, chắc chắn số chênh lệch ấy Hiền sẽ biển thủ làm việc riêng.
"Một thời gian trước, tôi có rút tiền đầu tư về chuẩn bị đặt cọc mua nhà, số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau vài ngày, tôi phát hiện bị mất 5 triệu song lại nghĩ có khi mình đếm nhầm.
Một tuần sau tiếp tục hụt 5 triệu nữa, lúc đó tôi khẳng định đã bị mất trộm. Rõ ràng không phải trộm ngoài, chỉ người trong nhà mới lấy vài triệu vì tưởng tôi không biết được", Phú nói.
Anh nghi ngờ vợ lén lút lấy tiền mang về nhà mẹ đẻ, bởi vì cách đó mấy hôm anh tình cờ nghe Hiền nói chuyện với mẹ về chuyện tiền nong.
Tuy nhiên không có chứng cứ xác thực, Phú quyết định lắp camera theo dõi để Hiền không còn đường chối cãi.
Trong lòng Phú đã tin Hiền chính là thủ phạm lấy tiền, khi có bằng chứng xác thực anh chắc chắn sẽ nghiêm khắc trừng phạt cô.
Anh vất vả đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thì Hiền phải biết thân biết phận, đừng được đà lấn tới!
Sự thật được phơi bày
Phú chia sẻ: "Vậy nhưng khi nhìn hình ảnh camera ghi lại được thì tôi không khỏi chết sững. Tất cả nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi".
Người mở két sắt của anh và lấy tiền chính là em trai Phú chứ không phải Hiền.
Cách đó mấy tháng, em trai Phú sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển từ kí túc xá đến ở với anh trai, chị dâu. Cậu ta hết giờ làm thường sang nhà bạn gái ăn cơm, chỉ về nhà anh trai để ngủ.
Phần vì tin tưởng em trai, phần vì cậu ta ít về nhà nên Phú không ngờ thủ phạm thật sự lại chính là em ruột anh. Chắc hẳn cậu ta đã lén để ý và biết được mật mã két sắt.
Không những tìm ra người lấy tiền thật sự, Phú còn bàng hoàng biết được một chuyện khác.
Đó là bữa trưa ở nhà một mình Hiền thường ăn uống rất qua loa, đa số là rang cơm nguội còn thừa từ tối hôm trước. Bé lớn nhà Phú đã đi nhà trẻ, bé thứ hai thì ăn cháo không còn bú mẹ.
Lúc ấy anh mới nhận ra bình thường vợ phải tiết kiệm thế nào thì số tiền anh đưa mới đủ chi tiêu.
Phú thậm chí nghe được cuộc nói chuyện của vợ và mẹ đẻ. Quả thật mẹ vợ anh đang cần tiền, muốn nhờ con gái giúp và câu trả lời của cô khiến Phú phải lặng người:
"Đúng thật là con không có đồng nào nhưng con đi vay được, mẹ đừng lo, con sẽ đi làm lại kiếm tiền trả nợ.
Con cũng chán cuộc sống như này lắm rồi, làm vợ, sinh con, chăm chồng chăm con mà khổ hơn cả người giúp việc. Lúc khó khăn mới hiểu thấu lòng người, mới biết người ta thương mình tới đâu mẹ ạ...".
Trong khi anh đắc ý vì khiến vợ phải nghe lời, đưa được Hiền "vào khuôn khổ" thì sự thực là cô đã phải chịu đựng nhiều ấm ức và thiệt thòi. Chẳng những vậy tình yêu và niềm tin cô dành cho anh cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
"Thật may mắn vì tôi chưa vội vã chất vấn vợ chuyện tiền nong bị mất, nếu không sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ lung lay", Phú cho hay.
Sau khi biết chân tướng, anh lập tức "mời" em trai ra khỏi nhà, đồng thời thay đổi cách cư xử với vợ.
Chiếc camera và câu chuyện bị mất tiền kia sẽ mãi là bí mật anh không bao giờ muốn hé lộ với vợ. Đó cũng là bài học nhắc nhở anh phải biết tin tưởng và trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước