Ngoại tình chồng người khác, tiểu tam bồi thường chính thất 720 triệu
Khi kiểm tra camera hành trình trên xe của chồng, chính thất tình cờ nghe được tiểu tam bày tỏ khao khát muốn được bên nhau cả ngày.
Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, cặp vợ chồng họ Đô kết hôn năm 2016 và sinh được 2 người con. Anh Đô làm việc trong một công ty đầu tư, còn cô nhân tình họ Liêu làm việc trong ngân hàng và là khách hàng của anh.
Kể từ sau khi kết hôn, Đô không bao giờ tháo nhẫn cưới, ảnh đại diện trên mạng xã hội là hình chụp chung với con gái, thế nhưng "tiểu tam" vẫn tiếp cận bất kể cô ta cũng đã có gia đình.
Cuối tháng 12/2020, cặp đôi gian tình đã qua đêm tại khách sạn, khi kiểm tra camera hành trình trên xe của chồng, "chính thất" tình cờ nghe được "tiểu tam" bày tỏ khao khát muốn được bên nhau cả ngày.
"Tiểu tam" chưa bao giờ tỏ ra hối lỗi khi chen chân vào hôn nhân của người khác khiến "chính thất" đau đớn, tổn thương nên cô đâm đơn kiện yêu cầu Liêu phải bồi thường 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng).
Khi "tiểu tam" ra hầu tòa, cô ta phản pháo rằng đã hỏi Đô chiếc nhẫn anh đang đeo có phải là nhẫn cưới không nhưng anh phủ nhận, Liêu khẳng định đối phương cố tình che giấu tình trạng đã kết hôn.
Hơn nữa, Đô từng nói với cô rằng anh đã ly hôn và đang làm bố đơn thân, vì vậy Đô đặt ảnh đại diện là hình chụp chung với con là điều đương nhiên.
Ngoài ra, "tiểu tam" tố cáo "chính thất" chưa được sự đồng ý của chồng đã lắp đặt thiết bị ghi âm trong ô tô và ghi âm các cuộc trò chuyện trong một thời gian dài, vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư theo quy định của pháp luật.
Sau khi điều tra, thẩm phán đã phát hiện cặp đôi gian tình vào nhà nghỉ cùng nhau, và những cuộc trò chuyện về tình cảm vượt quá sự tương tác xã hội bình thường giữa nam và nữ.
Thẩm phán cho rằng hai người phải bồi thường cho người vợ là 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng), nhưng người chồng đã nhận quyết định bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho vợ vì tội không chung thủy, nên chỉ có "tiểu tam" bị kết án bồi thường cho "chính thất" là 200.000 nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng).
Theo VTC
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước