Người phụ nữ sinh 9 con cùng lúc giờ ra sao?
9 đứa trẻ được thụ thai tự nhiên, nặng từ 500 gram đến 1 kg khi chào đời và hiện vẫn nằm trong lồng ấp tại phòng chăm sóc đặc biệt.
9 đứa trẻ đang được chăm sóc trong lồng ấp và có thể sẽ được trở về nhà sau 2 tháng nữa.
Halima Cisse, 26 tuổi, đã sinh 9 đứa con tại bệnh viện Ain Borja ở Casablanca, Ma-rốc vào ngày 5/5/2021, phá kỷ lục thế giới do Nadya Suleman thiết lập vào năm 2009, người đã sinh ra 8 đứa trẻ.
Chín đứa trẻ được thụ thai tự nhiên, nặng từ 500 gram đến 1 kg khi chào đời và hiện vẫn nằm trong lồng ấp tại phòng chăm sóc đặc biệt, được phụ trách bởi một đội ngũ bác sĩ và y tá của bệnh viện.
“Thật sự là một cú sốc lớn khi biết rằng tôi đã sinh 9 đứa con vì trước đó tôi chỉ được thông báo là có 7 đứa. Khi lên bàn mổ, cô mới biết mình mang thai 9 đứa trẻ. Khi những đứa trẻ sắp chào đời, có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Em gái đã nắm tay tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sẽ chăm sóc chúng như thế nào và ai sẽ giúp tôi?”.
Cisse tiết lộ rằng gần 3 tháng sau khi trải qua ca sinh khó khăn, cô vẫn đang hồi phục và chỉ đến thăm các con của mình 2 lần một ngày trong tối đa 30 phút để “kết nối” với chúng.
Bọn trẻ được cho ăn 2 giờ một lần, uống 6 lít sữa công thức mỗi ngày và dùng tới 100 chiếc tã lót, được thay 2 giờ một lần. Chúng cũng được kiểm tra sức khỏe mỗi lần dài 3 tiếng. Cho đến nay, hóa đơn chăm sóc cho các em bé đã lên tới 1 triệu bảng Anh và được Chính phủ Mali chi trả. Bọn trẻ dự kiến sẽ phải nằm viện trong vòng 2 tháng nữa.
Halima Cisse 26 tuổi và chồng Kader Arby, 35 tuổi, chụp ảnh cùng nhau trong bệnh viện ở Casablanca, Morocco với một trong những đứa con của họ.
Cô Cisse tiết lộ rằng trong vòng 1 tháng sau khi sinh, cô đã hết sữa mẹ.
“Công việc rất nhiều và tôi vẫn cảm thấy rất yếu. Quá trình mang thai rất khó khăn và tôi cần nghỉ ngơi nhiều”, cô nói.
“Sinh 1 con đã đủ vất vả nhưng sinh 9 đứa con là điều không tưởng. Khối lượng công việc liên quan tới chăm sóc bọn trẻ là không thể tưởng tượng được. Tôi biết ơn đội ngũ y tế đã làm việc chăm chỉ và chính quyền Mali đã tài trợ cho việc này”.
Cisse suýt chết vì mất nhiều máu trong quá trình sinh nở. Các bác sĩ ước tính chỉ riêng phần bụng cô đã nặng gần 30kg, bao gồm 9 em bé và nước ối.
Do dịch bệnh, chồng cô Arby, 35 tuổi chỉ có thể đến Ma-rốc vào ngày 9/7, và sau 10 ngày bị cách ly, anh đã được gặp 9 đứa con của mình lần đầu tiên vào ngày 19/7.
Anh nói: “Đó là một cảm giác không thể tin được và tôi chỉ biết tạ ơn Chúa. Khi tôi nhìn thấy chúng, tôi không nói được lời nào, rất khó để diễn tả được”.
Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và đã có 1 cô con gái Souda, 2 tuổi rưỡi đang được người thân chăm sóc.
Anh Arby là một thủy thủ trong hải quân Mali và thừa nhận rằng việc chăm sóc gia đình sẽ là một “thách thức” về mặt tài chính. Họ sống trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ khiêm tốn mà bây giờ sẽ phải mở rộng để đủ chỗ cho 10 đứa con.
“Mối quan tâm lớn đối với tôi lúc này không phải là diện tích căn nhà hay tiền bạc mà là đảm bảo rằng vợ và con tôi vẫn ổn”.
Cô Cisse đã trải qua 2 tuần ở Bệnh viện Point G (Bamako, Mali) trước khi được chuyển đến Ma-rốc nhờ sự can thiệp của Tổng thống Mali Bah N'Daw. Nhưng vài phút trước khi sinh, cô được thông báo rằng cô đang mang thai 9 đứa trẻ, một phát hiện cũng khiến chính các bác sĩ ngạc nhiên.
Mất 20 phút để tất cả 9 em bé, gồm 5 bé gái và 4 bé trai chào đời với sự có mặt của 9 nhân viên y tế trong phòng sinh. Tổng cộng, đội ngũ y tế để phục vụ cô Cisse tại bệnh viện Ain Borja là 35 nhân viên.
"Tôi đã không thể nói chuyện với vợ trong 72 giờ sau khi sinh vì cô ấy quá kiệt sức. Khi đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy vợ và con qua các cuộc gọi video”.
Anh nói thêm: “Vợ tôi là con một trong khi tôi có 8 anh chị em. Không có gì trong lịch sử gia đình có thể giải thích điều này. Những đứa trẻ này là một món quà từ thánh Allah”.
Hai vợ chồng rất biết ơn đội ngũ bác sĩ và y tá đã giúp đỡ trong việc chăm sóc những đứa trẻ.
Theo phong tục Hồi giáo, tên của những đứa trẻ sơ sinh được đặt sau khi chúng chào đời 7 ngày.
Một trong số các cậu bé, Mohammed được đặt tên để vinh danh nhà vua của Ma-rốc trong khi một cậu bé khác, Bah mang tên của cựu Tổng thống Mali. Việc này nhằm tri ân sự giúp đỡ mà chính quyền 2 nước đã dành cho gia đình.
Giáo sư Yousef Aloui, trưởng nhóm y tế cho ca sinh mổ của cô Cisse cho biết: “Sức khỏe của một số em bé đã được cải thiện đáng kể và không phải tất cả 9 bé đều cần chăm sóc đặc biệt. Nhưng chúng tôi đang giữ chúng ở đó cho đến khi tất cả chúng mạnh khoẻ hơn và cũng là cách giúp chúng gắn kết với nhau”.
“Đây là trường hợp khó tin nhất mà tôi đã từng tham gia trong sự nghiệp của mình. Thách thức chính của chúng tôi là bảo vệ lũ trẻ và bà mẹ. Tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó”.
Đáng ngạc nhiên, cô Cisse nói rằng cô và chồng không loại trừ khả năng sinh thêm con. “Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra, có thể chúng tôi sẽ có thêm con. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ muốn đưa các con trở về Timbuktu, nơi chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng”.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
18 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước