Nhà Trần duy trì hôn nhân cận huyết, vì sao con cháu vẫn thông minh?
Thống kê có khoảng 35 cuộc hôn nhân cận huyết, nhưng con cháu sinh ra từ các cuộc hôn nhân ấy lại rất thông minh.
Vì sao nhà Trần chỉ kết hôn trong họ?
Triều đại nhà Trần được xem là triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, kéo dài đến 175 năm. Vương triều này thống lĩnh quân đội Đại Việt 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, bình phục Chiêm Thành, mở mang bờ cõi đến xứ Thuận Hóa (Thừa Thiên – Huế ngày nay).
Ngay từ khi vị vua đầu tiên của nhà Trần lên ngôi, nhà Trần đã yêu cầu con cháu kết hôn trong nội tộc, nhất là các vị hoàng đế. Sử sách thống kê rằng nhà Trần có khoảng 35 cuộc hôn nhân nội tộc.
Chính sách hôn nhân nội tộc của nhà Trần được xuất phát từ nguyên nhân lịch sử bởi nhà Trần lấy ngôi nhà Lý bằng biện pháp hôn nhân. Nhà Trần từ vai trò là ngoại thích của nhà Lý đã giành ngôi. Để tránh họa ngoại thích, nhà Trần đã chủ trương chỉ kết hôn với người trong họ.
Tuy nhiên về sau việc này cũng thừa dần. Những trường hợp kết hôn nội tộc cũng ngày càng xa hơn về họ hàng. Từ khi Trần Nghệ Tông trọng dụng Hồ Quý Ly là một ngoại thích, lập tức nhà Trần cũng gặp “họa ngoại thích” và cuối cùng mất về tay ngoại thích.
Duy trì hôn nhân cận huyết nhưng con cháu nhà Trần vẫn thông minh
Hôn nhân cận huyết nhưng con cháu vẫn thông minh
Năm 1237, vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh cưới người em họ Thuận Thiên công chúa Lý Oanh. Trần Thừa (cha của Trần Cảnh) và Trần Thị Dung (mẹ của Lý Oanh). Sau 3 năm làm hoàng hậu của Trần Thái Tông thì Lý Oanh sinh ra Trần Hoảng, tức Trần Thánh Tông.
Sử sách ghi chép lại Trần Thánh Tông là một minh quân yêu nước, thương dân. Chính ông là người đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3.
Trong quyển Thánh đăng ngữ lực có diễn tả về ông rằng “Thánh Tông bản chất hiền tài, toát ra ngoài sáng ngời, xử sự dứt khoát”.
Trần Thái Tông và hoàng hậu Lý Oanh còn sinh ra Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, một danh tướng văn võ song toàn, làm quan đứng đầu 3 triều đại nhà Trần.
Năm 1258, Trần Thánh Tông lên ngôi đã lập chị họ Trần Thiều làm hoàng hậu. Trần Thiều là con ruột của An Sinh vương Trần Liễu mà Trần Liễu là anh trai của Trần Thái Tông – cha của Trần Thánh Tông. Năm 1257, hoàng hậu Trần Thiều sinh cho Trần Thánh Tông hoàng nam là Trần Khâm, sau này là vua Trần Nhân Tông.
Đại Việt sử ký toàn thư có viết, Trần Khâm từ khi sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng nên vua cha và ông nội đã gọi là Kim Tiên đồng tử.
Năm 1274, Trần Nhân Tông lập em họ làm Khâm Từ Bảo Thánh hoàng hậu. Bảo Thánh là con của Trần Quốc Tuấn mà Trần Quốc Tuấn chính là anh của mẹ Trần Nhân Tông.
Năm 1276, Khâm Từ Bảo Thánh hoàng hậu sinh cho Trần Nhân Tông hoàng nam Trần Thuyên, sau này là vua Trần Anh Tông. Đây cũng là vị minh quân trong sử Việt khi từng cầm quân Bắc tiến vào tận đất nhà Nguyên, Nam chinh bình định Chiêm Thành.
Trần Thị Dung đồng ý cho 2 con gái kết hôn với 2 anh họ (Ảnh minh họa)
Lý giải vì sao hôn nhân cận huyết con cháu vẫn thông minh
Trên thế giới hiện nay có nhiều quốc gia đã công nhận quyền kết hôn giữa anh em họ. Tuy nhiên, việc anh em họ kết hôn vẫn có thể tạo ra nguy hiểm cho hậu duệ bởi họ có chung 12,5% DNA nên tỷ lệ gen lặn xuất hiện ở các thế hệ sau cao hơn, dẫn đến các khả năng gây biến chứng cao hơn so với sản phẩm 2 người xa lạ kết hợp.
Theo thống kê hiện giờ, với cặp vợ chồng bình thường thì độ rủi ro cho thai nhi là khoảng 3% còn với cặp vợ chồng là anh em họ thì độ rủi ro nhỉnh hơn là 3,5 – 4,5%.
Tỉ lệ này tương đương với việc một phụ nữ trên 40 tuổi sinh con và thấp hơn tỉ lệ từ phụ nữ hút thuốc sinh con.
Như vậy, xác suất an toàn của hôn nhân cận huyết vẫn khá cao nên việc các vua nhà Trần kết hôn với chị em họ và sinh ra những người con thông minh, những vị minh quân cũng là điều dễ hiểu.
Theo Khỏe và Đẹp
-
33 phút trướcChỉ sau một buổi sáng, gia đình anh trai tôi đã tan vỡ trong im lặng.
-
3 giờ trướcCon trai muốn tôi quay lại với chồng cũ để con có đủ bố mẹ. Nhưng tôi lại còn không còn chút tình cảm nào với anh ta...
-
4 giờ trướcVới y học, "chuyện ấy" không đơn thuần chỉ để giải tỏa cảm xúc mà thói quen sinh hoạt này còn giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm.
-
7 giờ trướcSáng nào mẹ chồng cũng dậy từ 5h, nói bóng nói gió, giọng bực tức chê bai con dâu kém cỏi khiến tôi “giọt nước tràn ly”.
-
8 giờ trướcTôi từng rất hận khi bị bạn thân cướp mất người yêu. Suốt nhiều năm, tôi tự nhủ sẽ làm mọi cách để cướp lại người đàn ông đó.
-
10 giờ trướcChọn vợ cũng là một nghệ thuật, nếu chọn được người vợ tốt thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, theo chia sẻ nhiều chàng trai rất thích những cô gái có đặc điểm này.
-
14 giờ trướcEm có nên vờ như không biết và kiếm một cái cớ khác để chia tay Cường hay không? Anh giấu em thì em cũng có thể cùng anh đóng trọn màn kịch này?
-
23 giờ trướcTôi quá xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không thể tin được đây chính là cô con dâu nết na, ngoan hiền của mình.
-
1 ngày trướcHóa ra mẹ chồng chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ coi trọng tôi. Tất cả những điều bà làm đều vì tiền.
-
1 ngày trướcChồng tôi đã giẫm đạp lên tình cảm của tôi thì chắc chắn phải mất nhiều thời gian nữa thì vết thương ấy mới lành được.
-
1 ngày trướcTôi và My từng là vợ chồng, ly hôn đã 8 năm. Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Nhưng thú thật, dù biết là sai với vợ mới nhưng tôi vẫn luôn nhớ về My.
-
1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
2 ngày trướcMC Quyền Linh và Ngọc Lan tích cực "đẩy thuyền" để Thanh Sang - Tuyết Linh đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu.
-
2 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
2 ngày trướcĐến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24 ngày trước
-
24 ngày trước
-
24 ngày trước