Những câu tán gái "kinh điển" mà chàng trai nào cũng nên bỏ túi

Các bạn nam có biết rằng khen là một nghệ thuật và người biết khen cũng là một nghệ sĩ không?

Dù rằng thời đại bây giờ đi đâu cũng thấy người ta phát cuồng vì những "soái ca", "mỹ nữ", "nữ thần", "nam thần"... nói cách khác cả con trai và con gái giờ thoạt nhìn đều thuộc hội "cái đẹp đè bẹp cái nết", đẹp thì cứ like trước đã, còn gì thì tính sau. Nhưng không thể phủ nhận rằng, định luật "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" chưa bao giờ là lỗi thời cả, thế nên mới có biết bao câu chuyện "oái ăm" kể về những cô nàng bị lừa tình chỉ qua vài ba câu nói...

Nhưng mà nói thật, là con gái, được khen xinh thì ai mà chẳng thích nhỉ? Có những anh chàng khéo nói lắm, khen câu nào mà chuẩn câu đấy, không bỗ bã, sến sẩm, có chút văn hoa mà vẫn đủ hài hước, bảo sao các bạn nữ không chết đứ đừ. Tiêu biểu như mấy câu dưới đây này!


Ý là em tỏa sáng đến mức làm lu mờ hết cả mưa gió xung quanh đấy!

Đảm bảo là cô nàng nào cũng sẽ rung rinh chút đỉnh khi được khen có nụ cười
 ngọt ngào một cách uyển chuyển mà không kém phần thông minh như thế này!

Đẹp thì ai mà chẳng thích, bọn tội phạm nó cũng thế đó, anh chỉ đang lo cho em thôi!

Chưa gì đã tính chuyện tương lai.

Mũm mĩm thì đáng yêu, con trai thường thích những cô nàng tròn tròn một chút.

Ơ kìa, người đâu mà ngày nào cũng xinh vậy?

Giống Tiểu Long Nữ đấy em...

Em vừa xuất hiện, trong mắt anh chỉ còn em thôi, người khác như thể bị censored vậy.

Em là ai, cô gái hay nàng tiên?

Thế nên là còn ngại ngùng gì nữa nhỉ, biến thì tương lai thành thì hiện tại thôi!

Đám bạn phàm phu tục tử chẳng hiểu gì cả, may mà anh gặp được em trước chúng nó!

Thôi xong, yêu rồi...

Không ai cô gái nào cũng cần đến 360 để đẹp cả, em là một ví dụ tiêu biểu.

À thì, "người đẹp" và "đại gia" là hai phạm trù quá ư là liên quan đến nhau mà.

Anh yêu em, thế giới của anh!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất