Những thói quen xấu nàng nên 'dẹp ngay' nếu không muốn chàng chưa yêu được bao lâu đã 'Chào em, anh đi!'
Nhiều cô gái dường như đã biến thành một người khác khi yêu. Điều này khiến nhiều chàng trai cảm thấy chán nản, mệt mỏi.
Khi yêu, nhiều phụ nữ thường có xu hướng làm mọi việc theo cảm tính. Một số người sẽ dùng tình yêu để thử thách lòng kiên nhẫn lẫn sức chịu đựng của người khác.
Tự biến mình thành "nữ hoàng drama"
Trong mỗi cuộc cãi vã, bạn thường xuyên thổi phồng mọi chuyện và liên tục đổ lỗi, trách móc nửa kia. Chắc chắn, chuyện tình cảm của bạn sẽ không thể lâu dài vì sức chịu đựng của anh ấy có hạn. Bởi vì anh ấy có lẽ sẽ mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực và sự xúc phạm của bạn dành cho mình.
Mặc định đàn ông phải trả tiền
Mặc dù, hầu hết đàn ông thường sẵn lòng trả tiền cho những buổi hẹn hò. Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Nam nữ đều bình đẳng và nữ giới cũng nên chia sẻ tiền tình phí với nam giới. Đây cũng là cách thể hiện tình cảm chân thành và bạn yêu anh ấy không phải vì tiền.
Cố chấp, không chịu thay đổi
Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng nếu bạn biết những nhược điểm của mình mà không chịu thay đổi và ép anh ấy phải chấp nhận những nhược điểm của bản thân mình. Điều này có thể khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi và muốn sớm chấm dứt mối quan hệ. Không ai có thể chịu đựng một thói quen xấu trong thời gian dài, anh ấy cũng như vậy.
Kiểm soát người yêu từng giây từng phút
Từ khi yêu, bạn khiến anh ấy luôn trong tình trạng kìm kẹp. Bạn không thích anh ấy đi chơi, giao du với bạn bè, không thích anh ấy đi du lịch, uống rượu hay thậm chí là chơi game. Việc quá quan tâm có thể sẽ trở thành kiểm soát và bạn không có quyền kiểm soát anh ấy đến mức như vậy.
Muốn anh ấy hiểu được suy nghĩ của bạn
Nhiều phụ nữ thường tỏ ra bí ẩn và muốn bạn trai hiểu được mọi suy nghĩ của cô ấy. Tuy nhiên, đàn ông không giỏi như bạn nghĩ. Nếu bạn không nói ra suy nghĩ của mình mà luôn mong muốn anh ấy đoán ra thì hy vọng của bạn hơi viển vông. Hãy chia sẻ nhiều hơn với người bạn yêu và anh ấy sẽ dần hiểu bạn hơn.
Theo Em đẹp
-
29 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
41 phút trước
-
41 phút trước
-
42 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước