Niềm vui ngày ra tù của hơn 100 phạm nhân dịp 2/9

Phạm nhân tại các trại tạm giam ở Hà Nội òa khóc khi được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đoàn tụ với gia đình trước Tết Độc lập 2/9.


Chiều 31/8, Hội đồng xét giảm án TP Hà Nội công bố quyết định giảm thời gian
 chấp hành hình phạt tù dịp 2/9 cho hơn 100 phạm nhân đang chấp hành án tại
 2 trại tạm giam của Công an Hà Nội.

Riêng trại tạm giam số 1 có 82 phạm nhân được giảm án, trong đó có 26 người được
 giảm hết án. Đây đều là những người mang án ít nghiêm trọng, cải tạo tốt được
 xét duyệt công khai.

Theo đại tá Chu Xuân Thọ - Giám thị trại tạm giam số 1, quyết định giảm thời hạn
 chấp hành án phạt tù là kết quả của quá trình nỗ lực rèn luyện, cải tạo của các
 phạm nhân, giúp người lầm lỗi sớm đoàn tụ gia đình.

Nằm trong diện được giảm một phần án, nhiều phạm nhân trầm tư khi thấy những
 người cùng phân trại sắp trở về trong vòng tay chào đón của người thân.

Một nữ phạm nhân trung tuổi rơi nước mắt khi đón nhận quyết định giảm thời hạn án
 phạt tù. Chưa được tự do như 26 người cùng trại tạm giam, nhưng chị tin rằng những
 nỗ lực cải tạo của bản thân sẽ được hội đồng tiếp tục ghi nhận.

Cửa trại tạm giam hé mở, những phạm nhân được giảm hết án dịp 2/9 đi nhanh về
phía gia đình đang đứng chờ. Nhiều người khóc khi ngoái cổ nhìn lại nơi đã cải tạo
 suốt nhiều tháng qua.

Sau hơn 3 giờ chờ đợi, người vợ trẻ cũng gặp lại chồng. Ôm thật chặt, họ thì
 thầm đưa nhau về phía người thân đang chờ đón.

Lâu rồi khu vực trại tạm giam số 1 mới đông vui như thế. Mỗi khi thấy người thân
 bước chân ra khỏi cổng, gia đình, bạn bè lại hò reo, chạy đến chia vui, thăm hỏi.

Biết bố được giảm án, cậu bé này để dành cốc bỏng ngô. "Cháu sẽ mời bố ăn
 cùng, đây là món yêu thích của cháu", bé trai nhảy cẫng khi thấy bố từ xa.

Sau nụ hôn lên má, cậu kể cho bố nghe về việc đã đứng đợi ngoài cổng như thế nào.
 Anh Trần Mạnh Hà không ngờ sau 2 năm xa cách, cậu con trai của mình đã cao như vậy.

Người bố 2 lần được xét giảm án cho người thân xem tấm ảnh cậu con trai - kỷ
vật ngày nào anh cũng mang ra xem, coi đó là động lực để rèn luyện, cải tạo.

Ở góc bên kia cổng trại, người đàn ông này cũng mừng rơi nước mắt khi gặp lại 2
 thiên thần nhỏ. Chưa có dự định cho tương lai, anh nói nói trước mắt sẽ dành thời
 gian cho tổ ấm nhỏ, bù lại những tháng ngày phải xa nhà trước đây.

Phía ngoài song sắt, cuộc sống mới đang chờ đón những người lầm lỡ biết ăn năn
 hối cải. Khép lại quá khứ buồn, những chuyến xe hồi hương sẽ đưa họ đoàn tụ gia
đình, hòa nhập cộng đồng, tiếp tuc nỗ lực thành những công dân có ích.


Theo Tri Thức


Tin tức mới nhất