Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết

Phương tiện cá nhân gia tăng đột biến, con đường đẹp nhất Việt Nam một thời phải làm xấu mình bằng cách xén gần hết dải phân cách để lối đi rộng hơn. Tuy nhiên, tình hình ùn tắc giao thông trong những ngày giáp Tết không thay đổi.

Mở rộng thêm 16 m, vẫn tắc như thường

Dải phân cách giữa tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng trước đó rộng 20 m nay đã bị xén gần 16 m, để lại 4,4 m (từ nút giao Láng đến nút giao Đê La Thành). Sau khi mở đường, cảnh tượng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra triền miên, đặc biệt trong dịp giáp Tết, sát ngày Táo quân 23 tháng Chạp.

Trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng dù mỗi bên đã thành 4-5 làn xe vẫn chưa đủ đáp ứng lượng xe cộ gia tăng đột biến thời điểm này. Ở một số đoạn giao cắt, ôtô quay đầu càng gây khó khăn hơn cho người tham gia giao thông.

Đèn tín hiệu ở các ngã ba, ngã tư giao với trục đường này đều bị vô hiệu hóa bởi các loại xe chưa kịp qua hướng này thì xe hướng khác đã lao tới. Người đi xe máy thấy chỗ nào trống lách vào đó rồi bị kẹt ở giữa, muốn tiến lên nữa thoát qua khu vực tắc, họ cũng không thể bởi vị trí nào cũng như nhau.

Lực lượng cảnh sát giao thông quá mỏng, không đủ để giúp cải thiện tình hình.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-1
Nhìn từ trên cao, ôtô chiếm phần lớn trên trục đường, dù sau khi mở rộng, mỗi chiều có tới 5 làn.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-2
Ôtô, xe máy qua đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) vào giờ cao điểm đều bị kẹt cứng những ngày giáp Tết.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-3
Cảnh ùn tắc này còn xuất hiện ở rất nhiều tuyến đường khác trong nội đô. Trong ảnh là đường Láng Thượng (quận Đống Đa).

Trung tâm thành phố rối loạn giao thông

Các tuyến đường từ Nguyễn Thái Học, ngã bảy Cửa Nam tới khu vực gần hồ Gươm những ngày này bị ùn tắc xe cộ bất cứ giờ nào, kể cả giữa trưa. Ở khu vực nào, ta cũng có thể bắt gặp những người chở đào, quất. Họ nặng nhọc dùng hai chân khua xuống đất và nhấn ga nhẹ chiếc xe máy của mình nhích từng vài chục cm giữa dòng xe đang ùn ùn để đưa hàng đến cho khách.

Chị Lê Minh Phương, làm việc tại một văn phòng trên phố Thợ Nhuộm, kể buổi trưa muốn đi ăn cơm cũng khó. Vừa bước chân ra cửa đã thấy ùn ùn xe đi lên vỉa hè.

"Phố Thợ Nhuộm thì bé tý, bình thường rất ít xe qua lại nay cũng bị ùn tắc. Chỗ Hai Bà Trưng thì ôi thôi, xe cộ ở đâu mà nhiều thế. Sợ quá đành gọi cơm hộp nhưng khi họ mang đến cũng lâu vì tắc", chị Phương phàn nàn.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-4
Ngã bảy Cửa Nam đoạn Điện Biên Phủ giao với Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Thợ Nhuộm.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-5
Đây là một trong những tuyến đường tuy đông đúc nhưng ít khi ùn tắc kéo dài như dịp giáp Tết.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-6
Người đọc sách, kẻ bấm điện thoại trong khi chờ đợi trên phố Tràng Thi, cách hồ Gươm vài trăm mét.

Nỗi sợ hãi khi ra đường ngày giáp Tết-7
Vòng xoay cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.


tắc đường Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Tết Nguyên Đán - Xuân Mậu Tuất 2018