Ông ngoại chém cháu tử vong: Bé trai là 'út ít' cố mãi mới sinh được

Gia đình con gái ông Hưng có 3 người con, 2 cháu gái đã lớn, nạn nhân là con út cũng là con trai mà vợ chồng con gái ông cố mãi mới sinh được.

Liên quan đến vụ việc ông ngoại chém cháu trai 6 tuổi tử vong rồi tự sát ở Hưng Yên, danh tính của hung thủ được xác định là ông Nguyễn Văn Hưng (Sn 1970, trú tại thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng). 

Trước đó, vào trưa ngày 14/7, ông Hưng xảy ra mâu thuẫn với vợ nên khóa cửa nhà, dùng dao đe dọa hai bà cháu. Bà ngoại may mắn chạy thoát nhưng bé trai bị ông ra tay chém tử vong.

Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào, bé trai đã trong tình trạng nguy kịch. Ông ngoại nhảy từ tầng 3 xuống mái che cửa sổ rồi nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 6 tuổi không qua khỏi.

Ông ngoại chém cháu tử vong: Bé trai là út ít cố mãi mới sinh được-1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Vụ án mạng xảy ra khiến người dân xã Phùng Hưng vô cùng bàng hoàng. 

Chia sẻ với Nhịp Sống Việt, hàng xóm của ông Hưng cho biết, ông là người khá lành tính, chưa từng có tiền án tiền sự, không gây điều tiếng với ai. Ông Hưng làm công việc tự do nhưng những khi uống rượu say, ông thường xảy ra cãi vã với vợ.

"Bình thường ông ta không dám chửi, nhưng khi có rượu ông ấy lại chửi bới vợ con vì chuyện đó", người dân cho hay.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, ông Hưng từng thấy vợ đi cùng xe với một người đàn ông khác nên đã nổi máu ghen. 

Theo lời một người hàng xóm khác, nguyên nhân khiến ông Hưng nổi giận gây án là do con gái thứ 2 của ông cầm sổ đỏ ngân hàng nhưng không hỏi qua ý kiến của ông. Cô con gái này chỉ nói với mẹ nên khi biết, ông vô cùng tức giận, nghĩ trong nhà không ai coi mình ra gì.

Ông ngoại chém cháu tử vong: Bé trai là út ít cố mãi mới sinh được-2
Cháu bé bị ông ngoại chém nằm gục tại chỗ

Thêm nữa, biết việc góp vốn kinh doanh của con gái bị phá sản nên ông Hưng càng tức điên vì sợ mất sổ đỏ.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin người dân cung cấp và đang tiến hành xác minh. 

Hiện tại, ông Hưng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vợ con ông đau buồn, bận mải lo việc cho cháu trai xấu số nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. 

Được biết, gia đình con gái ông Hưng có 3 người con, 2 cháu gái đã lớn, nạn nhân là con út cũng là con trai mà vợ chồng con gái ông cố mãi mới sinh được.

Theo Dân Việt, thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, bố cháu bé là F1 phải đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Sáng cùng ngày, bé trai được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Phùng Hưng chơi. Đến buổi trưa thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé về quê nội an táng. 

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ong-ngoai-chem-chau-bo-me-co-mai-moi-sinh-duoc-be-trai-n-269505.html

Giết Người tự tử

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao