Bốc hỏa với bạn trai luôn hỏi 'em thích ăn gì' nhưng… 'phải chiều theo sở thích của anh'
Thái độ "em thích ăn gì nhưng vẫn phải chiều theo sở thích của anh" khiến cô bạn gái muốn "đốt nhà" người yêu.
Nếu thời xưa, các cặp yêu nhau tranh cãi vì tính cách, quan điểm, bạn bè khác giới thì ngày nay điều khiến họ xích mích có khi đơn giản chỉ là câu nói: "Em ăn gì cũng được". Hoặc tỏ ra quan tâm, chăm sóc bằng cách luôn hỏi "Em thích ăn gì" nhưng rồi lại tự quyết theo sở thích của chính mình, như câu chuyện của một cô nàng mới chia sẻ dưới đây.
Theo đó, cô và anh sàn tuổi nhau và đã yêu nhau khoảng gần 1 năm nay. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường ngoài việc nhiều lúc cô cảm tưởng bạn trai bị…đa nhân cách.
Mình bảo thích ăn A thì kiểu gì hắn cũng dẫn đi ăn B,C,D chứ chưa bao giờ là A cả. (Ảnh minh họa).
"Đầu tiên là chuyện body shaming. Chẳng hiểu sao hắn rất thích chê mình. Nào là chê mặt mụn, ăn mặc chán, tóc xấu, da xấu trong khi mình cao 1m67, được đánh giá ưa nhìn, xinh xắn còn hắn chỉ cao có 1m64, đã vậy còn béo. Mình mà đùa cợt, trêu lại thì y rằng hắn dỗi, tỏ thái độ.
Tiếp theo, lúc nào cũng nói với mình cái giọng kiểu khoe khoang. Nào là nhiều người thích anh lắm, toàn các chị em độc thân, xinh như người mẫu. Thật ra, mình biết hắn toàn chém gió chứ ai thèm thích đâu, nhưng nếu nói ra thì lại dỗi.
Sau đó tới vấn đề ăn uống. Mình tự thấy mình rất ít đòi hỏi. Hắn hay hỏi mình thích đi ăn gì, nhưng mình bảo thích ăn A thì kiểu gì hắn cũng dẫn đi ăn B,C,D chứ chưa bao giờ là A cả. Thử hỏi thế có bực không?".
Cô và anh tranh cãi vì chuyện "em thích ăn gì".
Trong tin nhắn, cô nàng tỏ ra bức xúc: "Anh có bị sao không đấy, lần nào cũng hỏi em thích ăn gì. Nhưng em bảo thích ăn bún hải sản thì chở đi ăn lòng lợn, thích ăn vịt nướng lại chở đi ăn bún ốc, có liên quan gì không?
Đến trưa nay lại hỏi, em đã bảo đi ăn xôi thập cẩm thì cuối cùng chở thẳng đến quán bánh cuốn?".
Lúc này, anh chàng thành thật: "Anh thích ăn bánh cuốn" khiến cô muốn tăng xông, bởi thái độ "em thích ăn gì nhưng vẫn phải chiều theo sở thích của anh".
"Thế thì hỏi làm gì", cô kết luận.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, cộng đồng mang tỏ ra bất bình với tính cách "anh sai rồi, em xin lỗi anh đi" của chàng trai. Số khác nhận định nên chia tay sớm bởi có vẻ cô nàng đã... chiều anh quá nên anh hư.
Bình luận từ cư dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Nam Nguyệt: "Người đàn ông thương bạn, anh ta sẽ thay đổi vì bạn. Còn nếu anh ta không thay đổi thì bạn đổi anh ta luôn đi".
Bạn Quỳnh Thanh: "Mình thấy bạn vậy là không được rồi. Thay đổi đi bạn ơi, ý mình là đổi người yêu đi nhé".
Bạn Đới An: "Vote bỏ. Yêu mà không vui thì bỏ gấp, toàn rước bực vào người làm chi không biết".
Bạn Le Hoang: "Ông em này chắc thấm nhuần câu nói: 'Vợ bảo gì cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công' đấy mà".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
14 phút trước
-
14 phút trước
-
34 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước