Phát hiện sự thật sau những lần đi massage của vợ, chồng đòi ly hôn
Chính người vợ cũng bất ngờ về sự việc xảy ra khi nằm trên giường massage. Nhưng chồng cô đã không thể tha thứ.
Cô La ở (Quảng Tây) kết hôn năm 2017. Sau đám cưới, vợ chồng cô chuyển đến nhà mới sống. Tại đây, La phát hiện ngay dưới toà nhà có một tiệm massage. Cảm thấy thời gian này làm việc vất vả nên La đã một mình đến đây xoa bóp.
Vài hôm đầu cô La không thấy vấn đề gì, hơn nữa rất thoải mái. Tuy nhiên về sau cô thấy hơi kỳ lạ, đặc biệt là sau khi massage kết thúc, cô đều có cảm giác mình ngủ rất lâu. Hỏi nhân viên thì cô nhận được câu trả lời do cơ thể yếu nên mới bị như vậy.
Phóng viên tờ Sina đặt một chiếc camera nhỏ trong túi cô La, rồi để cô đến làm dịch vụ. Qua camera thấy rằng, sau khi bước vào tiệm, cô La đã tìm đến một người đàn ông khoảng 40 tuổi, được cho là người có kỹ thuật giỏi nhất ở đây.
Trước khi xoa bóp, người đàn ông này đem một ly nước cho cô uống, với ý giúp xương cốt linh hoạt, tốt cho việc massage. Chừng 20 phút sau, cô La ngủ thiếp đi. Người đàn ông bắt đầu cởi quần áo của cô và thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi xem xong video cô La như chết lặng. Ngay lập tức cô báo cảnh sát và kiện cơ sở xoa bóp này. Người đàn ông bị trừng phạt và cô La được nhận khoản tiền bồi thường xứng đáng. Tuy nhiên vấn đề này để lại hậu quả nghiêm trọng đối với cô. Người chồng mới cưới cho rằng vợ mình không còn trong sạch nên muốn ly hôn, bởi vì ngay lần đầu tiên đến cô đã chọn người đàn ông này, hơn nữa đã đi massage 6 lần.
Cô La lúc này cũng bất lực. Họ chưa có con nên việc ly hôn diễn ra nhanh chóng.
Đã có nhiều ý kiến trái ngược trước câu chuyện của cô La. Người thì cho rằng bị đánh thuốc ngủ một lần đã phải nghi ngờ, đây hẳn 6 lần mới biết chứng tỏ cô ấy quá bất cẩn. Cũng có người chia sẻ với cô La và lên án hành động của người chồng không chỉ không thấu hiểu mà còn không đứng ra bảo vệ vợ trong khi cô ấy là người bị hại.
Nói cho cùng, ly hôn chưa hẳn đã là điều không tốt với cô La, bởi lẽ người phụ nữ cần nhất ở người bạn đời chính là cánh tay che chở, bao bọc của anh ấy trước bão tố cuộc đời.
Phụ nữ, dù là ai thì đều cần một người đàn ông đồng hành cùng mình đến cuối đời. Không hẳn là để dựa dẫm, để cậy dựa, mà là để có một điểm tựa. Phụ nữ dù yếu đuối hay mạnh mẽ đều cần một người đàn ông có thể bảo vệ mình theo một cách nào đó.
Nếu phụ nữ thiếu tình cảm, người đàn ông bảo vệ được họ phải giàu yêu thương và cảm thông. Nếu phụ nữ thiếu sức mạnh, người đàn ông có thể bảo bọc họ phải kiên cường và vững chãi. Suy cho cùng, đàn ông bảo vệ được phụ nữ cả đời chính là thế này.
Ảnh minh họa
Một người đàn ông yêu vợ chính là dùng yêu thương và thấu hiểu để giữ bình yên cho người phụ nữ của đời mình. Điều này không có nghĩa bạn là cô gái không thể bảo vệ bản thân, nhưng anh ấy luôn ở bên bạn.
Anh ấy bảo vệ bạn theo những cách khác nhau bao gồm mang đến sự an toàn, tài chính và cả niềm an ủi, khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều sẽ ổn. Anh ấy sẽ sẵn sàng đấm trả kẻ côn đồ để bảo vệ bạn. Tuy nhiên, anh ấy sẽ nghĩ trước khi hành động. Anh ấy không bao giờ làm nếu không chắc chắn về tất cả. Mọi hành động của người đàn ông đích thực đều được tính toán, cân nhắc và đảm bảo.
Một người đàn ông biết bảo vệ vợ sẽ không chờ đợi người phụ nữ giải quyết vấn đề. Nếu anh ấy không chắc chắn về cách gỡ rối khó khăn, anh ấy sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc nhờ tư vấn. Một người đàn ông chọn cách xa lánh và "cao chạy xa bay" để không bị chỉ trích, đó không phải là một người đàn ông đích thực. Một người đàn ông thực sự sẽ nói "Anh sẽ giải quyết vấn đề" và có thể chủ động giải quyết theo cách của mình.
Theo Gia đình & Xã hội
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước