Phát hiện tin nhắn 'Ngon tao check cả rồi', vợ xử lý chồng sợ tái mặt
"Ngày trước cưới con đã nói chỉ cần một lần thì sẽ ly hôn. Bây giờ nhìn hình ảnh thì chắc anh ấy đi 'chơi gái' không dưới 10 lần", cô vợ nói.
Tất cả đều bất thình lình và chẳng ai lường trước được. (Ảnh minh họa).
Chẳng có người phụ nữ nào chịu đựng được cảnh chồng ngoại tình, có người khác ở bên ngoài. Cũng bởi vì vậy, khi phát hiện điều đó, họ sẽ đưa ra phương pháp giải quyết cực gắt để hóa giải toàn bộ vấn đề. Như câu chuyện của cô vợ dưới đây. Chuyện như sau:
"Nhiều người nói rằng chồng ra ngoài 'bóc bánh trả tiền' thì được, có thể thông cảm, miễn sao không phải ngoại tình. Em thấy tư duy đó quá mức buông lơi, phóng khoáng.
Với em, chồng hai lòng là sẽ không xong chứ chẳng kể phương thức là gì. Ấy vậy mà một lần, em lại phát hiện được những tin nhắn anh ta đi 'chơi gái' bên ngoài.
Em không trực tiếp đọc được tin nhắn chồng mình bảo đi mà là những tin anh nhắc đến chuyện đó. Anh tỏ ra là một người sành sỏi vô cùng. Vì khoe khoang với bạn bè mà gửi cả ảnh trên giường của mình qua.
Cũng may hôm đó em tò mò vào kiểm tra mới phát hiện chứ không biết còn bị lừa dối đến bao giờ", cô vợ kể.
Hai vợ chồng này cưới đã vài năm nay, có một con trai đầu 3 tuổi. Người chồng đi làm việc xa nhà, vợ ở nhà làm việc. Ban đầu cô hoàn toàn tin tưởng chồng mình nhưng ai ngờ lại phát hiện sự thật không hay về chồng.
Đính kèm với lời kể của vợ chính là những dòng tin nhắn anh ta hướng dẫn cho bạn mình tìm gái.
“Đến nhà nghỉ T.T chỗ đó rồi bảo bên anh Q. xây dựng đội 5. Bảo nó dắt cho con nào ngon ngon tí”, ông chồng viết.
Sau khi gửi một ảnh sexy qua, anh ta còn nói rằng ngày xưa mình là khách quen của cô gái này.
"Gái khu vực đó đứa nào tao cũng quen, 'tàu nhanh' 300, qua đêm 500 nó bao phòng", người chồng tiếp tục.
Khi được hỏi có sợ bị vợ phát hiện không, anh ta thoải mái bày tỏ: "Sợ gì, anh mày mà phải sợ, vợ anh sợ chồng 1 phép. Con nào ngon tao check cả rồi. Đời mấy tí mà không chơi".
"Không chỉ có ảnh như vậy mà cả những tấm hình anh ta ngủ với gái cũng gửi để khoe. Em nhìn mà choáng váng, không tin vào mắt mình.
Đúng là buồn tủi, tháng hai vợ chồng gặp nhau 1 lần, có lẽ anh ta quên xóa đi mấy tin nhắn nhạy cảm bị em bắt được.
Lúc đó em cảm thấy như tai ù đi, chồng mình phản bội vợ một cách thẳng thừng như thế, mấy ai bình tĩnh nổi.
Lúc sau, em gửi hết đống tin nhắn đó vào điện thoại mình. Đồng thời, em kiểm tra thì phát hiện trong album có khá nhiều những bức hình, clip được quay khi anh ta đi với gái. Đúng là xa vợ nên tung hoành đến vậy đấy", cô vợ nói thêm.
Bày sẵn "thiên la địa võng" ngay tại nhà chồng
Ngay sau đó, cô vẫn bình thường và bảo rằng tối nay mời vợ chồng hai cô em gái của chồng qua nhà cùng ăn cơm. Ăn xong xuôi, cô vợ đề nghị họp gia đình. Tất cả đều bất thình lình và chẳng ai lường trước được.
"Mục đích gọi cả hai cô em chồng xuống cũng là bởi phận phụ nữ với nhau, để xem họ nói sao về chuyện này. Trước mặt chồng làm sao dám bênh anh trai. Khi em công khai mọi chuyện ra, chồng em tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta nổi khùng lên, mắng em là dám xem điện thoại riêng tư.
Mẹ chồng em có mỗi anh ấy con trai nên bênh vực con mù quáng. Bà bảo rằng đàn ông xa vợ, đôi khi cũng khó kiềm chế. Bây giờ có gì xử lý nhẹ nhàng.
Nghe thấy thế, em mới bật cười rồi quay sang nói thẳng với cả nhà: 'Con chưa cần nói cái gì to lớn, bây giờ con hỏi hai cô, nếu như hai chú làm như anh trai các cô thì các cô có bao dung, tha thứ được không? Riêng con chuyện này con không tha thứ được.
Đàn ông không chung thủy thì dù có kiểu cách gì đi chăng nữa vẫn là không chung thủy. Ngày trước cưới con đã nói chỉ cần một lần thì sẽ ly hôn. Bây giờ nhìn hình ảnh thì chắc anh ấy đi 'chơi gái' không dưới 10 lần. Con quyết định ly hôn, nhân có mặt đông đủ cả nhà, con báo cho mọi người vậy'.
Nghe mình nói thế, nhà chồng bắt đầu luống cuống. Nhất là chồng em, lắp bắp không nói nên lời. Hai cô em chồng liên tục lao vào khuyên rồi tâm sự đủ điều.
Em cũng chẳng nghe. Mỗi lần nghĩ đến cảnh anh ấy cùng ai khác, em cảm thấy ghê tởm chồng mình", cô vợ nhớ lại.
Như vậy sau tất cả, cô đã quyết định ly hôn bởi chẳng chấp nhận nổi chuyện chồng có người phụ nữ khác trong hôn nhân.
Theo Gia Đình & Xã Hội
-
22 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.