4 kiểu phụ nữ sớm muộn gì cũng bị cắm sừng, chị em đọc xong giật mình thon thót
Vì sao mình đã dùng trăm phương nghìn kế để yêu chồng nhưng anh ta vẫn ngoại tình, vẫn bội bạc thì các chị em hãy đọc ngay bài viết này.
1. "Hiền như đất, ngoan từ phòng khách đến phòng ngủ"
Phụ nữ hiền lành thì đàn ông được nhờ, nhưng cái gì quá cũng không tốt! Một người phụ nữ hiền lành đến cam chịu, lại còn mẫu mực đến nỗi "đơ như khúc gỗ" từ phòng khách đến phòng ngủ sẽ khiến đàn ông cảm thấy khô khan, nhạt nhẽo.
Họ cho rằng mẫu người này không có sự mới lạ, dần dà sẽ lợi dụng điều đó để "tác oai tác quái". Vậy nên đàn bà đẹp giỏi thôi chưa đủ, muốn đàn ông trân trọng phải biết ngoan đúng lúc, hư đúng chỗ.
Ảnh minh họa
2. Ghen tuông vô lối
Có câu: "Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" nhưng phụ nữ khôn ngoan nên bày tỏ thái độ ghen tuông có chừng mực, nên tin tưởng, yêu thương và chia sẻ với đối phương mọi điều trong cuộc sống. Việc ghen tuông vô lối, cấm chồng không được trò chuyện với bất cứ người đàn bà khác, không được ngắm gái xinh, kiểm soát mọi thứ chính là sai lầm khiến hạnh phúc dễ tan vỡ.
Đàn ông yêu vợ không đồng nghĩa với việc họ phải tử bỏ các mối quan hệ xã hội khác chỉ vì vợ muốn thế. Việc trói buộc chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi và nảy sinh tâm lý kháng cự bằng cách tìm nguồn vui bên đàn bà khác.
3. Hay than vãn
Cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều áp lực khó khăn nên khiến nhiều người phụ nữ rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. Thay vì bình tâm chia sẻ với chồng để được ủi an và thấu hiểu, nhiều người vợ lại không làm như thế.
Họ chọn cách trút mọi bực dọc lên đầu chồng, cứ mãi ca thán về những mệt mỏi, chán chường. Nhiều khi họ còn lớn tiếng, quát tháo chồng mà không biết rằng đã vô tình khiến anh ta tổn thương. Lúc này, đàn ông dễ dàng tặng cho vợ "cặp sừng ngâm rượu" bởi chả vui vẻ gì khi bị vợ chê bai, chỉ trích suốt ngày.
4. Không biết yêu thương bản thân mình
Nhiều người phụ nữ thắc mắc: Tại sao mình hi sinh cả đời cho chồng con mà vẫn bị "cằm sừng"? Trước khi chỉ trích sự phản bội của đàn ông, phụ nữ hãy thử nhìn lại mình xem đã bao lâu rồi không tự mình sắm sửa trang phục, làm đẹp, đi cà phê với bạn bè hoặc hò hẹn riêng với bạn đời hay chỉ suốt ngày tặc lưỡi "đã là vợ chồng rồi còn hình thức làm gì".
Vốn dĩ, đàn ông yêu bằng mắt nên nếu phụ nữ không biết tiêu tiền thì sớm muộn gì cũng có người đàn bà khác tiêu giùm và chăm luôn cả chồng bạn. Đàn bà không nhất thiết phải xinh đẹp nhưng nhất thiết phải có thần thái riêng. Bản thân không biết yêu thương mình, sao có thể đòi hỏi người khác yêu thương?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
9 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
20 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
42 phút trước
-
51 phút trước
-
53 phút trước
-
55 phút trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước