Phụ nữ nên nhớ: Chỉ cần tiền trong túi, những thứ khác tự khắc chung thủy
Phụ nữ đừng chỉ biết mải mê với những mơ mộng viển vông, hãy thực tế với những tôn chỉ của cuộc đời mình.
Phụ nữ độc lập, làm ra tiền có thể sống một cách "kiêu hãnh"
Phụ nữ nên nhớ câu này: "Mây ở tầng nào thì gặp tầng ấy, muốn gặp hoàng tử thì phải cư xử như công chúa". Nếu như mình ở một vị trí cao, ắt hẳn sẽ gặp người tương đương. Tương tự vậy, mình làm ra tiền, ông xã của mình cũng phải là người kiếm được nhiều hơn mình.
Nhiều người vẫn cảm thấy rằng kiếm tiền là trách nhiệm của một người đàn ông, còn phụ nữ chỉ cần chịu trách nhiệm về sắc đẹp của bản thân? Nhưng, bạn ạ, dù kiếm tiền đôi khi không phải là trách nhiệm của người phụ nữ, nhưng nó thể hiện phẩm giá của họ.
Nếu bạn không được trời phú cho một nhan sắc mĩ miều, một đôi chân miên man thì không còn cách nào khác là phải nỗ lực học tập, có một công việc tốt và làm ra nhiều tiền.
Làm gì có người phụ nữ xấu? Chỉ có người phụ nữ nghèo! Có tiền rồi, mình đi spa hàng tuần, mình đầu tư mỹ phẩm tốt, mua sắm quần áo cho lộng lẫy… Nếu mà như thế vẫn chưa xinh lên được thì mình dốc tiền ra mà phẫu thuật thẩm mỹ, tìm kiếm vẻ đẹp nhân tạo để mình tự tin hơn.
Phụ nữ kiếm được tiền, dùng tiền mình kiếm được để mua sắm quần áo, điện thoại di động xịn hay xe hơi. Trong ví lúc nào cũng có tiền hoặc thẻ ngân hàng số dư nhiều chữ số. Đây mới là cảm giác an toàn thực sự.
Đừng mong chờ ai đó rót tiền cho mình vô nghĩa. Đi nhờ xe người đàn ông đẹp không bằng tự tay cầm vô lăng. Dựa dẫm vào ba mẹ, bạn mãi không bao giờ lớn. Nếu coi chồng là hoàng đế, dựa vào chồng thì bạn chỉ là phi tần. Nhưng độc lập về tài chính thì bạn mới thực sự là nữ hoàng.
Cuộc sống gia đình có tiền, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, lỡ có làm chồng giận thì tặng chồng chai nước hoa, cái cà-vạt làm lành. Vợ chồng, con cái thỉnh thoảng đi du lịch, nghỉ dưỡng, tình cảm lại càng thăng hoa.
Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới đưa nhau ra nhà hàng cho lãng mạn, có nến, có hoa, có rượu vang, có những ánh mắt đắm say cho nhau. Sinh con đẻ cái cũng có điều kiện được học hành ở môi trường tốt nhất, tương lai tốt đẹp hơn.
Nếu lỡ không may gặp phải ông chồng thiếu thủy chung, phụ nữ có tiền có nhiều cách lựa chọn để xử lý lắm! Có người chọn tiếp tục đầu tư cho nhan sắc, cho đẹp lộng lẫy lấn át cả bồ nhí của chồng. Lúc ấy hoặc là chồng tiếc hùi hụi mà ngoan ngoãn trở về, hoặc là chẳng thèm chồng nữa, xinh đẹp xuất sắc thì thiếu gì đàn ông tốt muốn chở che cho mình?
Chưa kể, phụ nữ tự kiếm được nhiều tiền, mình cũng tự do, thoải mái mà báo hiếu mẹ cha. Mỗi lần về chơi biếu bố mẹ chút quà, có điều kiện hơn nữa thì đưa bố mẹ đi du lịch, đến những nơi mà họ chưa từng tới.
Có những người phụ nữ biết chồng mình không thiếu tiền, nhưng họ muốn tạo ra đồng tiền bằng năng lực bản thân, đồng thời làm việc giúp họ rèn được tính độc lập và mạnh mẽ. Hôn nhân không phải là chiếc thẻ bảo hiểm và đàn ông không phải là vé ăn vĩnh viễn trọn đời. Chỉ khi bạn kiếm được đồng tiền, bạn mới có thể thoải mái tiêu tiền. Hãy trở thành một người phụ nữ người khác cần, chứ không phải là một người phụ nữ lệ thuộc vào người khác.
Theo Thế Giới Trẻ
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước