Phụ nữ thà học cách sống tự lập, không phụ thuộc vào ai còn hơn cứ cố yêu một người
Chúng ta đều biết được rằng giữa biển người mênh mông, thật khó để tìm được người làm ta rung động, muốn gắn bó cả đời với người ấy.
Chúng ta đều biết rằng giữa biển người rộng lớn, hối hả, xô bồ, thật khó để gặp được một người làm cho mình cảm thấy thực sự yêu thương và muốn gắn bó trọn đời. Tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu. Khi bạn đã gặp một người bạn thực sự yêu, bạn luôn muốn ở bên người ấy, hiến dâng cho người ấy, hy sinh vì người ấy.
Nhưng, bạn có biết? Nếu cố chấp yêu người không yêu mình. Tình yêu ấy chỉ mang đến cho bạn nỗi buồn và nỗi đau.Tốt hơn là học cách tự lập, không phụ thuộc vào ai, để bạn có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Mỗi chúng ta chỉ sống một lần và không có cơ hội quay trở lại. Chúng ta cần học cách trân trọng cuộc sống của mình. Cố chấp yêu đương, theo đuổi người không hề yêu bạn là một sự lãng phí. Tốt nhất, bạn nên học cách buông bỏ và sống một cuộc sống tự lập thì tốt hơn.
Cuộc sống là công bằng với mỗi chúng ta. Không ai có thể chỉ ngồi không và tận hưởng. Không ai có thể chỉ nhận và không cho đi thứ gì. Chúng ta đều biết tình yêu đẹp và đáng để ước mơ nhưng bạn không nên coi là tình yêu mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình.
Những người không yêu bạn sẽ chỉ mang đến cho bạn nỗi đau. Những người như vậy không xứng đáng với nỗ lực của bạn. Hãy học cách tự lập càng sớm càng tốt để sống một cuộc sống tốt hơn.
Nhiều lần chúng ta sẽ cảm thấy rằng thế giới này đang quay lưng lại với bạn. Khi bạn yêu mà không được người ta đền đáp. Khi bạn càng si tình thì người ta lại càng phũ phàng quay lưng. Không, bạn phải biết rằng bạn cần học cách tự mình đứng lên. Lúc đó, bất kể nỗi đau nào cũng không thể đánh bại được bạn. Điều này quan trọng hơn nhiều so với việc cứ cố yêu một người không hề yêu bạn.
Trong con người luôn tồn tại 2 thái cực: mềm yếu và mạnh mẽ. Nhiều lần, chúng ta cố cứng rắn, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Bên trong, cõi lòng ta đã tan nát, vụn vỡ, không ai thấu hiểu nổi.
Lúc này, bạn cần hiểu rằng yêu một người không yêu bạn là một sự lãng phí thời gian, công sức. Hãy nghĩ rằng nếu trong thời gian này, bạn tập trung vào công việc, gia đình, bạn bè, sở thích cá nhân thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn, để cuộc sống của bạn ngày một ý nghĩa và có thêm nhiều màu sắc.
Cuộc sống của mọi người là bình thường ngay từ đầu nhưng luôn có một nhóm người luôn cố gắng vươn lên và làm việc thật chăm chỉ. Những người này biết ý nghĩa của cuộc sống. Họ biết được giá trị của thời gian.
Do đó, họ sẽ sử dụng hiệu quả thời gian của mình và tập trung năng lượng vào những thứ có giá trị hơn. Đối với những người không yêu bản thân, họ sẽ không lãng phí thời gian hay tâm sức của mình thêm một chút nào nữa.
Trên thế giới này, mỗi người là một sự tồn tại độc nhất. Mọi người đều có môi trường sống riêng và có cá tính riêng. Xin vui lòng hiểu rằng tình yêu không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Vì người đó không yêu bạn nên bạn không cần phải kiên trì.
Bạn cần biết rằng còn nhiều điều trong cuộc sống mà bạn cần làm hơn là cố gắng theo đuổi một tình yêu vô vọng. Sống tự lập, không phụ thuộc vào ai thường quan trọng hơn yêu một người không yêu bạn.
Theo Emdep
-
56 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước