Qua tuổi 50, có 4 kiểu ân tình càng cho đi nhiều càng sinh oán hận
Đi qua nửa đời người, chắc hẳn ai cũng từng mệt mỏi với xã hội phức tạp với rất nhiều nguyên tắc ngầm mà không phải ai cũng biết.
Thứ nhất: Cha mẹ thương con nhưng không đồng đều
Chúng ta thường đánh giá người khác nhưng lại không biết nhìn nhận và đánh giá chính mình. Nhiều bậc cha mẹ khẳng định mình đối xử công bằng với các con. Nhưng thực tế thì lại không như thế.
Bố mẹ thiên vị con trai là thực trạng của nhiều gia đình hiện nay. Con trai thường được chú tâm đầu tư hơn, khi trưởng thành được bố mẹ mua nhà, mua xe cho. Trong khi đó thì con gái đi làm gửi tiền về nhà, lo cho bố mẹ chỉ được tiếng cảm ơn mà thôi.
Chính sự thiên vị này, khiến cho các mối quan hệ thêm đổ vỡ. Nếu mâu thuẫn này xuất hiện từ nhỏ thì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý.
Khi đã bước qua tuổi 50 thì bản thân nhất định hãy đối xử công bằng với con cái. Cái gì cho được phải chia đồng đều, đừng bên nặng bên nhẹ.
Thứ hai: Qua tuổi 50 tránh cho người thân, bạn bè vay tiền không cẩn thận lại rước họa vào thân
Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Nhờ vào suy nghĩ tôn trọng người thân, bạn nè nên bạn sẵn sàng cho họ vay tiền. Thế nhưng lòng tốt chỉ có giá trị khi được đặt đúng người, đúng lúc.
Trên đời này không thiếu người vay tiền bạn xong là muốn trốn tránh trả lại tiền.
Gặp phải trường hợp người dây dưa mãi không trả, hẹn từ ngày nay qua tháng nọ sẽ khiến cho kinh tế gia đình bạn bị ảnh hưởng. Thế nên qua tuổi 50 bạn hãy cẩn trọng khi cho người khác vay tiền.
Thứ ba: Một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già
Chữ hiếu luôn được quan tâm hàng đầu. Trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ khi già không phải của riêng ai, nên bạn đừng đùn đẩy cho bất kỳ người nào.
Khi bạn ở tuổi 50 thì cha mẹ cũng đã 70, 80 tuổi. Ở độ tuổi này vẫn còn cha mẹ chính là điều hạnh phúc. Nhưng ở khía cạnh nào đó cũng chính là ''gánh nặng'' với những người không có tiền tiết kiệm khi về già.
Thế nên việc phụng dưỡng cha mẹ nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng, đừng để cha mẹ phải đau lòng.
Thứ tư: Công việc càng nhiệt tình lại càng áp lực
Nhiều người dù đã qua tuổi 50 nhưng vẫn nghĩ bản thân đủ sức để làm những việc lớn lao. Thế nhưng khi tuổi đã cao bạn cố làm thì chỉ rước họa vào thân mà thôi.
Đến tuổi 50 hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi nơi làm việc, cái gì không biết thì hỏi chứ đừng cố chấp để rồi bị tụt hậu lại phía sau.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm
Theo Xe và Thể thao
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước