Quán cà phê dành riêng cho… thú nhồi bông
Gia nhập hàng ngũ các quán cà phê và nhà hàng dành riêng cho thú cưng tại Tokyo mới đây có quán Yawarakan, một nơi mà chỉ phục vụ riêng thú nhồi bông.
Điều này nghe giống như một trò đùa vậy, ai sẽ chi tiền để phục vụ đồ chơi chứ? Nhưng nếu bạn có suy nghĩ thế thì bạn đã hoàn toàn nhầm rồi. Quán cà phê này không chỉ phục vụ thú nhồi bông mà còn rất đắt hàng.
Theo lời chủ quán, 85% phụ nữ trưởng thành ở Nhật sở hữu ít nhất một con thú nhồi bông. 65% số đó còn mua giường dành riêng cho thú nhồi bông và còn mua sắm đồ chơi cho chúng chẳng khác gì chăm sóc một em bé. Vì vậy chủ quán cà phê này đã quyết định tìm một cách mới lạ để tiếp cận thị trường tiềm năng này. Họ thấy rằng nếu người ta đối xử với những thú bông này chẳng khác nào con người, vậy tại sao họ lại không cho chúng đi nghỉ.
Những vị khách này sẽ được chủ gửi đến quán, và sau đó được nhân viên đưa đến các bàn đã được đặt trước.
Vậy là họ đã mở một quán cà phê, phục vụ cả đồ ăn sáng và có những chiếc giường để nghỉ ngơi nơi mà khách hàng đều chỉ là thú nhồi bông thôi.
Những vị khách này sẽ được chủ gửi đến quán, và sau đó được nhân viên đưa đến các bàn đã được đặt trước. Sau đó họ sẽ phục vụ những cốc berry smothies hoàn toàn là đồ thật, được chuẩn bị bởi bếp trưởng Hebichan - cũng là một chú rắn bông.
Món chính là món trứng tráng gạo được nấu bởi cá bơn Karei. Tên của khách hàng sẽ được viết lên trên đĩa bằng tương cà chua. Sau đó, nhân viên chạy bàn vui vẻ - khỉ Saru Hasegawa sẽ rót cà phê cho khách. Bánh kếp với siro lá phong sẽ là món tráng miệng cho khách hàng.
Bánh kếp với siro lá phong sẽ là món tráng miệng cho khách hàng.
Sau khi khách hàng có một bữa ăn ngon miệng thì tiệc vui mới bắt đầu. Các đồ chơi sẽ ngồi thành một vòng tròn rồi nghe Karei kể chuyện ma, sau đó chúng sẽ cùng chơi bài với nhau. Một gói phục vụ cơ bản ở đây bao gồm một đêm ngủ tại đây. Khi đến giờ ngủ, các "khách hàng" sẽ cùng tập trung nghe Karei kể chuyện đêm khuya và sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau, các "thượng đế" sẽ được đóng gói và gửi lại cho chủ nhân.
Sau khi đi nghỉ về các thú nhồi bông này còn mang theo cả quà lưu niệm là một chiếc xe đồ chơi và những túi giấy có chứa những lời nhắn dễ thương. Gói dịch vụ còn bao gồm một album ảnh ghi lại những kỉ niệm trong kỉ nghỉ. Những người chủ cũng có thể down ảnh trực tiếp trên trang web của tiệm cà phê. Những khách hàng quen thuộc sẽ có thẻ thành viên, mỗi lượt đến khách sẽ được đóng dấu và nhận được những món quà nhỏ như ghim, nam châm và cốc.
Khi đến giờ ngủ, các khách hàng sẽ cùng tập trung nghe Karei kể chuyện đêm khuya và sau đó đi ngủ.
Một gói cơ bản ở tiệm cà phê Yawarakan này có giá 4968 yên (khoảng 872 nghìn đồng).
Một gói cơ bản ở tiệm cà phê Yawarakan này có giá 4968 yên (khoảng 872 nghìn đồng). Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn khi bỏ một khoản tiền như vậy để phục vụ thú bông, nhưng ý tưởng này lại được ủng hộ một cách lạ lùng. Tiệm cà phê này đã được đặt kín chỗ cho đến giữa tháng chín.
Đồ chơi thú nhồi bông là một thị trường thực sự tại Nhật Bản. Hai năm trước, công ty du lịch Unagi Travel cũng được biết đến là một công ty du lịch dành riêng cho đồ chơi. Những người chủ có thể gửi thú bông của mình đến một tour du lịch trọn vẹn thành phố Tokyo với giá khoảng 54$ hoặc một kì nghỉ tại một trong số những địa điểm khác với giá 55$. Họ thậm trí còn chụp hình và quay phim lại để lưu giữ kỉ niệm trong những kì nghỉ thế này.
Theo lời chủ quán, 85% phụ nữ trưởng thành ở Nhật sở hữu ít nhất một con thú nhồi bông. 65% số đó còn mua giường dành riêng cho thú nhồi bông và còn mua sắm đồ chơi cho chúng chẳng khác gì chăm sóc một em bé. Vì vậy chủ quán cà phê này đã quyết định tìm một cách mới lạ để tiếp cận thị trường tiềm năng này. Họ thấy rằng nếu người ta đối xử với những thú bông này chẳng khác nào con người, vậy tại sao họ lại không cho chúng đi nghỉ.
Những vị khách này sẽ được chủ gửi đến quán, và sau đó được nhân viên đưa đến các bàn đã được đặt trước.
Vậy là họ đã mở một quán cà phê, phục vụ cả đồ ăn sáng và có những chiếc giường để nghỉ ngơi nơi mà khách hàng đều chỉ là thú nhồi bông thôi.
Những vị khách này sẽ được chủ gửi đến quán, và sau đó được nhân viên đưa đến các bàn đã được đặt trước. Sau đó họ sẽ phục vụ những cốc berry smothies hoàn toàn là đồ thật, được chuẩn bị bởi bếp trưởng Hebichan - cũng là một chú rắn bông.
Món chính là món trứng tráng gạo được nấu bởi cá bơn Karei. Tên của khách hàng sẽ được viết lên trên đĩa bằng tương cà chua. Sau đó, nhân viên chạy bàn vui vẻ - khỉ Saru Hasegawa sẽ rót cà phê cho khách. Bánh kếp với siro lá phong sẽ là món tráng miệng cho khách hàng.
Bánh kếp với siro lá phong sẽ là món tráng miệng cho khách hàng.
Sau khi khách hàng có một bữa ăn ngon miệng thì tiệc vui mới bắt đầu. Các đồ chơi sẽ ngồi thành một vòng tròn rồi nghe Karei kể chuyện ma, sau đó chúng sẽ cùng chơi bài với nhau. Một gói phục vụ cơ bản ở đây bao gồm một đêm ngủ tại đây. Khi đến giờ ngủ, các "khách hàng" sẽ cùng tập trung nghe Karei kể chuyện đêm khuya và sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau, các "thượng đế" sẽ được đóng gói và gửi lại cho chủ nhân.
Sau khi đi nghỉ về các thú nhồi bông này còn mang theo cả quà lưu niệm là một chiếc xe đồ chơi và những túi giấy có chứa những lời nhắn dễ thương. Gói dịch vụ còn bao gồm một album ảnh ghi lại những kỉ niệm trong kỉ nghỉ. Những người chủ cũng có thể down ảnh trực tiếp trên trang web của tiệm cà phê. Những khách hàng quen thuộc sẽ có thẻ thành viên, mỗi lượt đến khách sẽ được đóng dấu và nhận được những món quà nhỏ như ghim, nam châm và cốc.
Khi đến giờ ngủ, các khách hàng sẽ cùng tập trung nghe Karei kể chuyện đêm khuya và sau đó đi ngủ.
Một gói cơ bản ở tiệm cà phê Yawarakan này có giá 4968 yên (khoảng 872 nghìn đồng).
Một gói cơ bản ở tiệm cà phê Yawarakan này có giá 4968 yên (khoảng 872 nghìn đồng). Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn khi bỏ một khoản tiền như vậy để phục vụ thú bông, nhưng ý tưởng này lại được ủng hộ một cách lạ lùng. Tiệm cà phê này đã được đặt kín chỗ cho đến giữa tháng chín.
Đồ chơi thú nhồi bông là một thị trường thực sự tại Nhật Bản. Hai năm trước, công ty du lịch Unagi Travel cũng được biết đến là một công ty du lịch dành riêng cho đồ chơi. Những người chủ có thể gửi thú bông của mình đến một tour du lịch trọn vẹn thành phố Tokyo với giá khoảng 54$ hoặc một kì nghỉ tại một trong số những địa điểm khác với giá 55$. Họ thậm trí còn chụp hình và quay phim lại để lưu giữ kỉ niệm trong những kì nghỉ thế này.
TheoTri Thức Trẻ
-
3 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
10 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
10 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
11 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
11 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
11 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
12 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
16 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
17 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
18 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
22 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
23 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
1 ngày trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
1 ngày trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước