Ra mắt nhà bạn gái, thanh niên trổ tài nấu ăn nhưng bị cả nhà người yêu 'cấm cửa' chỉ vì 1 lỗi nhỏ
Chỉ vì 1 lỗi nhỏ mà anh chàng này đã bị gia đình nhà người yêu ngăn cấm chuyện yêu đương với con gái còn chàng trai thì bức xúc vô cùng.
Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt nhà người yêu thế nhưng đa số là rơi vào chị em phụ nữ. Vậy mà lần này, nam thanh niên dù đã trổ tài nấu ăn hơn cả phụ nữ nhưng lại bị mắc một lỗi nhỏ khiến gia đình nhà bạn gái cấm cửa. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.
Anh chàng này tâm sự như sau:
Anh chàng đầu bếp bị gia đình nhà người yêu "cấm cửa" vì bốc muối bằng tay
"Hồi năm 2015, tôi học có đi học bếp, bếp âu. Sau đó cũng có làm ở 1 vài nhà hàng âu nhỏ trên Hà Nội và ở quê.
Tôi quen em cũng trong 1 lần em đến quán tôi ăn muộn cùng bạn bè, khi ấy chúng tôi đang chuẩn bị về.
Bọn tôi bén duyên nhau được nửa năm thì em rủ tôi về nhà chơi do hôm ấy có cỗ giỗ. Phần vì trước đó em có giới thiệu với cả nhà tôi là đầu bếp, phần vì cũng muốn ghi điểm trong mắt gia đình em nên tôi cũng xung phong xắn tay xuống nấu ăn.
Ở đây có ông nào làm bếp âu hay phục vụ bếp âu lâu năm không? Các ông nêm, nếm gia vị thế nào? Tôi thì toàn bốc muối rồi nêm bằng tay thôi, quen tay thế rồi không quen nêm bằng thìa. Các chị em trong nhà bạn gái nhìn thấy thế thì chê tôi bẩn, mất vệ sinh với làm màu. Tôi cũng chẳng để ý lắm đến việc đó nhưng đến em cũng ra mặt giận dỗi với tôi vì làm mất mặt em với gia đình. Bọn tôi chia tay ngay sau buổi đó vì tôi bỏ về luôn, tôi không ăn cỗ nổi.
Câu chuyện cũng đã qua được gần năm nhưng tôi vẫn ấm ức. Suốt từ thời điểm đó đến giờ mỗi lần nêm gia vị tôi lại thấy cáu".
Vấn đề của anh chàng này chỉ là nêm gia vị bằng tay và bị gia đình nhà người yêu chê mất vệ sinh. Các chị của cô gái cũng không ngớt lời chê bai. Nguyên nhân là chính bạn gái anh chàng này cũng không hài lòng thế nên sau chuyện nhỏ này, họ đã chia tay.
Trong tình yêu nếu yêu chưa đủ lớn thì chuyện dù nhỏ cũng có thể chia tay. (ảnh minh họa)
Câu chuyện được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Người cho rằng gia đình cô gái này đã quá câu nệ quan cách vì dù có nêm bằng muối thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường, làm gì đến mức vất vệ sinh quá. Với lại, đàn ông sẽ không được chỉn chu như phụ nữ thế nên việc họ dùng tay cũng là chuyện có thể thông cảm được.
Ngoài ra, có một vài ý kiến cho rằng anh chàng này đã không chú ý hành động nhất là trong ngày đầu về ra mắt lại có nhiều người quan sát mình. Anh chàng nên tế nhị một chút. Cô gái cũng cần góp ý chứ không nên vì chuyện đó mà chia tay, chấm dứt tình yêu.
Câu chuyện dù đã xảy ra rất lâu nhưng nay lại được chủ nhân chia sẻ lại để thấy được rằng trong tình yêu nếu yêu chưa đủ lớn thì chuyện dù nhỏ cũng có thể chia tay.
Thu Hoài (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
52 phút trước
-
2 giờ trước