Sau khi qua đêm với bạn gái, cô ấy đòi chia tay, lý do khiến tôi suy sụp
Buổi tối sau khi đã tạm biệt nhau ai về nhà nấy, khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Huyền gọi điện đến đòi chia tay.
Tôi và Huyền mới quen nhau được 3 tháng nay. Tôi đã tỏ tình với Huyền cách đây một tháng và chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Tuần trước Huyền rủ tôi đi chơi ở ngoại ô với bạn bè cô ấy nhân dịp cuối tuần. Cả nhóm gần chục người, tôi cứ nghĩ đến tối nam sẽ ngủ với nam và nữ sẽ ngủ với nữ. Nhưng hóa ra những người kia đều có đôi có cặp, chỉ còn trật ra 2 đứa tôi.
Huyền là phụ nữ mà cô ấy không tỏ thái độ gì thì tôi cũng chẳng tiện lên tiếng, vì thế tôi và Huyền ngủ chung một phòng tối hôm ấy. Ngày hôm sau chúng tôi chơi nốt một ngày rồi trở về nội thành vào buổi chiều. Tôi để ý cả ngày Huyền luôn cau có, khó chịu song khi tôi hỏi thăm thì cô ấy chỉ im lặng không nói gì.
Buổi tối sau khi đã tạm biệt nhau ai về nhà nấy, khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Huyền gọi điện đến đòi chia tay. Tôi khó hiểu hỏi cô ấy lý do thì Huyền ậm ờ mãi mới nói một câu khiến tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy bảo muốn chia tay bởi đêm hôm trước tôi và cô ấy ngủ cùng nhau nhưng tôi lại "không làm gì".
Huyền bảo chúng tôi đã là người yêu, trừ khi tôi là người đồng tính hoặc có vấn đề về sinh lý, chứ đàn ông bình thường chẳng ai cư xử như tôi cả. Cô ấy không tin trên đời này còn có người đàn ông quân tử tới mức giữ gìn cho bạn gái cho đến tận đêm tân hôn.
Tôi không biết phải giải thích với Huyền thế nào. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, sau khi vào phòng, tôi và Huyền trò chuyện một lúc rồi tôi giục cô ấy đi ngủ sớm, hôm sau còn đi chơi cho thoải mái. Cả ngày đi lại tôi cũng thấy mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi bên cạnh Huyền. Ai ngờ đâu hành động đó của tôi lại khiến Huyền bất mãn.
Tôi không biết phải giải thích với Huyền thế nào. Cả hai khả năng cô ấy đưa ra đều không đúng. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người đàn ông quân tử. Nhưng tôi chỉ muốn làm chuyện ấy với người phụ nữ mà tôi đã dành nhiều tình cảm. Chưa gì đã "lên giường", nhỡ chúng tôi sớm chia tay thì người con gái sẽ chịu tổn thương và tôi có cảm giác tội lỗi, áy náy.
Rõ ràng tình cảm tôi dành cho Huyền vẫn chưa sâu đậm. Chúng tôi mới yêu nhau được một tháng, thậm chí con người đối phương còn chưa hiểu hết. Tôi chưa sẵn sàng xảy ra quan hệ với Huyền, bởi đối với tôi được phụ nữ tin tưởng trao thân cũng là một gánh nặng.
Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói thẳng với Huyền như vậy, sợ rằng cô ấy sẽ càng bất mãn hơn khi biết tôi chưa yêu Huyền sâu sắc như cô ấy nghĩ. Mà chia tay Huyền thì tôi cũng không nỡ bởi chúng tôi có nhiều điểm khá hợp nhau.
Chẳng lẽ bây giờ tôi lại ra sức tìm cách chứng minh cho Huyền biết tôi không phải người đồng tính hoặc có vấn đề về khía cạnh kia? Làm như vậy tôi cảm thấy thật ấu trĩ. Tôi rối trí quá, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
21 phút trước