Vừa xong lễ ăn hỏi, cô dâu bất ngờ yêu cầu hủy hôn vì câu 'lỡ lời' của chú rể trong lúc đi chọn nhẫn cưới
"Kể cả ăn hỏi rồi em cũng chẳng ngại hủy hôn. Mang tiếng em không sợ, chỉ sợ lấy nhầm chồng các chị ạ...", cô gái kể.
Khi chuẩn bị kết hôn, người con gái nào cũng hi vọng và đặt rất nhiều niềm tin vào người đàn ông mình chọn sẽ mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.
Thế nhưng sát ngày cưới lại bất ngờ nhận ra tính cách thật của người đàn ông mình sắp lấy làm chồng không được hoàn hảo. Thậm chí có phần quá tính toán như anh chàng trong câu chuyện dưới đây thì hẳn cô dâu nào cũng sẽ phải lăn tăn suy nghĩ.
"Em với anh ấy yêu nhau tính tới nay cũng được tròn 1 năm 2 tháng. Anh làm xây dựng, thường xuyên theo công trình xa thành phố, một tháng chỉ hẹn hò đưa em đi chơi được đôi ba lần là nhiều. Có tháng còn chẳng được gặp nhau. Chủ yếu nhắn tin gọi điện qua zalo, facetime. Khi đó cơ bản em thấy anh khá ổn, nhẹ nhàng, tâm lý lắm.
Ảnh minh họa.
Từ đầu năm tới giờ, công việc ít hơn nên người yêu em chuyển về làm chủ yếu ở văn phòng. Gia đình hai bên bảo tranh thủ thời gian thư dỗi này hai đứa cưới luôn không mấy nữa bận. Mẹ anh đi xem về quyết định 23/6 âm ăn hỏi, đầu tháng 8 cưới vì tháng 7 kiêng cô hồn.
Trước cưới đúng là em vừa hồi hộp vừa háo hức nhưng cũng chính thời gian ở gần, cùng anh đi sắm sửa lo thủ tục kết hôn lại khiến em có không ít thất vọng.
Hai nhà nói chuyện người lớn xong thì hai đứa bắt tay vào đi mua sắm. Từ ảnh cưới, giường cưới, nói chung tất tật mọi thứ liên quan tới hôn lễ anh đều yêu cầu chia đôi, hai đứa cùng chi. Anh bảo như thế cho thoải mái vì đám cưới là chung, không của riêng 1 người.
Thật sự ngay lúc ấy em đã thấy có phần hơi hẫng hụt mặc dù em không tính toán gì nhưng cảm giác anh có phần chi li, rành mạch quá. Nhưng sau lại tự động viên rằng xác định lấy nhau, kinh tế tài chính của chung nên giờ cứ chung tay góp sức như vậy cũng được.
Song ngay sau hôm ăn hỏi, em với anh ấy đi chọn nhẫn cưới. Ý em muốn chọn đôi kiểu cách, khoảng trên dưới chục triệu 1 chút vì nghĩ nhẫn đeo cả đời mà nó cũng nằm trong khả năng kinh tế của hai đứa chứ không phải là quá sức gì.
Tuy nhiên bạn trai em lại không đồng ý, một mực kéo em sang khu nhẫn vàng tây, bảo nhân viên chọn đôi tầm 1.5 đến 2 triệu. Anh nói nhẫn cũng chỉ là biểu tượng, mua cho có đủ thủ tục trao hôm cưới. Sau khi lời qua tiếng lại với em vài câu, anh còn sẵng giọng bảo:
'Em bỏ ngay cái kiểu tiêu tiền trẻ con ấy đi. Anh không bao giờ bỏ nhiều tiền vào mấy cái vớ vẩn ấy. Anh nói rồi, nhẫn cưới chỉ cần mua gọi là cho có, chứ sau cưới anh cũng chẳng đeo, vướng tay. Đấy là còn chưa nói, giờ mua nhẫn đắt, sau nhỡ hai đứa sau không ở được với nhau, khi ấy bán làm sao được giá như mua vào bây giờ'.
Ôi trời, nghe chồng sắp cưới nói mà em choáng váng, đứng khự chân không động đậy luôn các chị ạ. Đúng, anh ấy nói không sai nhẫn cưới cũng chỉ là vật tượng trưng, em đồng ý đắt rẻ không quan trọng song bảo sau cưới không đeo rồi phòng lúc không ở với nhau bán mất giá thì không thể chấp nhận được. Vậy là em quay luôn ra khỏi cửa hàng. Anh chạy đuổi theo bảo em ương bướng, chưa cưới đã cứng đầu. Bức xúc em đáp lời:
'Không cưới xin gì nữa. Mình dừng lại ở đây đi. Vấn đề không phải ở cái nhẫn nhiều tiền hay ít tiền mà vấn đề nằm ở bản thân anh chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm, tương lai hai đứa thì cưới làm gì. Chưa cưới anh đã phải phòng bị mua nhẫn rẻ để sau có ly hôn không mất giá, chi bằng không mua nữa có phải sẽ không phải lo. Tiền vẫn trong túi anh chẳng bao giờ lo thất thoát.
Em chỉ chọn người đàn ông nào vững lòng tin muốn xây đắp hạnh phúc với em thôi anh ạ'.
Nói xong em bắt taxi về, ngày hôm ấy anh gọi nóng máy em không nghe. Sau anh tới tận nhà xin lỗi, nhận sai rằng tại anh ăn nói thiếu suy nghĩ này khác, sau sẽ rút kinh nghiệm xin em đừng hủy hôn song em nói cần có thời gian suy nghĩ lại.
Thật tình em cũng chưa có quyết định cuối cùng nhưng cứ nghĩ tới những lời anh nói lại thấy thất vọng tột cùng, không thiết tha gì tới cưới hỏi nữa. Kể cả ăn hỏi rồi em cũng chẳng ngại hủy hôn. Mang tiếng em không sợ, chỉ sợ lấy nhầm chồng các chị ạ. Em đắn đo quá, chưa biết nên quyết định như nào cho đúng".
Ảnh minh họa.
Kết hôn là việc trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới để đôi bên cùng bước sang một chặng đường khác, ở đó không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm. Nếu hai người không hiểu, không thực sự tin tưởng ở nhau thì rất khó có thể cùng sánh bước đi hết con đường. Nên trước cưới phải nghe những lời quá tính toán ấy từ bạn trai quả thật cô gái này cảm thấy thất vọng, lo lắng về tương lai cuộc sống hôn nhân về sau là dễ hiểu.
Tuy nhiên nhiều người cũng đưa ra lời khuyên tới cô gái rằng nếu thật sự anh ấy đã biết nhận sai, cô cũng nên cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm để hai người tìm được hạnh phúc thật sự.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
21 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước