'Soái ca' nổi tiếng với ngôn tình đi tất chân cho vợ bất ngờ bị tố bồ bịch, bỏ nhà
Mới đây, "bà ngoại hot girl" U40 Hương Bella đã lên tiếng về sự vụ lục đục giữa cô con gái Nguyễn Vi Anh và con rể Sơn Hoàng.
Nguyễn Vi Anh (SN 1996, tên thường gọi là Vi Thỏ La La) và Sơn Hoàng (SN 1991, hay Hoàng Sâu Kiu), từng gây bão cộng đồng mạng với câu chuyện người chồng điển trai yêu thích việc chăm vợ con với câu tuyên bố nổi tiếng: '"Đàn ông không biết bảo vệ vợ con là thằng hèn!".
5 năm sau chuyện tình yêu ngọt ngào cùng với cậu con trai nhỏ, mới đây cộng đồng mạng bất ngờ khi hay tin mẹ vợ của Sơn Hoàng – Hương Bella đã lên tiếng khi con rể bỏ nhà ra đi vào Nam với nhân tình, khi đi mang theo chiếc ô tô của vợ.
Bà mẹ U40 chia sẻ trên trang cá nhân:
"Gửi con rể,
Nhìn thấy các con tan vỡ 1 cách vội vã như thế này bố mẹ của con cũng như mẹ và 2 bên gia đình họ hàng rất đau lòng, nhưng thôi con ạ, có lẽ cũng đã đến lúc các con quyết định kết thúc cho hôn nhân của mình rồi thì cũng nên tôn trọng nhau giống như lúc đầu các con đến với nhau trân trọng nhau như thế nào thì khi ra đi cũng nên như vậy.
Dù vợ chồng con ai đúng ai sai bây giờ không còn là quan trọng nữa bởi vì khi còn là của nhau thì mọi điều tốt đẹp nhất nó sẽ được vun đắp cho mầm hạnh phúc được đâm trồi nẩy lộc.
Mẹ cũng là người chứng kiến các con từ khi yêu nhau như thế nào và những lần các con cãi cự nhau, giận dỗi nhau mẹ luôn phân tích cho các con hiểu mọi điều trong cuộc sống, luôn phía sau bảo ban con gái mẹ phải như thế nào với con cho đúng.
Nhưng lần cuối cùng mẹ mong con hãy vì mình là đàn ông mà để lặng im mọi sự qua đi 1 cách êm đềm đi con à, đừng lôi tất cả các chuyện không hay ho vào cuộc nữa và chuyện của gia đình cũng như của mẹ con cũng đừng nên lôi vào cuộc nữa.
Hãy nhớ mãi rằng lúc con khổ nhất, khó khăn nhất, buồn nhất ai là người luôn bên cạnh con, bảo vệ con và lo lắng cho con. Chỉ vậy thôi là đủ.
Cũng biết con gái của mẹ không chu toàn việc dọn dẹp nhà cửa nhưng con à, ngọc còn có vết thì làm sao có ai tròn được ngay đâu con? Muốn có viên ngọc đẹp và sáng người ta đã phải mài giũa rất kỳ công con ạ.
Cũng vì bận quá và bừa bãi nhà cửa do nhà làm hàng cũng khó tránh được thì 2 mẹ vẫn thỉnh thoảng qua chăm lo quét dọn nhà cửa cho các con hoặc các con vẫn luôn gọi các chị dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho các con đó thôi.
Hãy nghĩ đến những việc to lớn như nhà cửa sao các con có, ô tô đẹp sao con có để đi? Tiền tiêu và chi phí thoải mái hàng mấy năm nay con cũng được chi tiêu thoải mái? Của chồng thì công là vợ, con có biết rằng trong lúc con đang vui vẻ và rất ung dung bên cạnh các bạn con hơn 10 ngày nay thì vợ con vì lo lắng mà không biết nên làm như thế nào với con cho phải không?
Hơn 10 ngày nay kể từ đêm con về lấy đồ bỏ vào Sài Gòn 1 mình vợ con chỉ im lặng không nói gì đợi ngày con về để muốn biết con đang muốn gì? Thì đùng 1 cái hôm qua con đăng ngay bài: 'Vì 5 năm em không thay đổi mà anh phải bay'.
Cặp đôi chồng "soái ca", vợ "hot girl" gây bão 1 thời.
Lúc đó vợ con như giọt nước tràn ly không còn kiểm chế được sức chịu đựng mấy ngày qua nữa mà lên bình luận bài viết của con rồi cơ sự nói nhau qua lại như thế này, rồi con lại như muốn đổ dầu thêm cho lửa càng bùng to dữ dội bằng cách đăng hình ảnh của con với đứa con gái khác lên như vậy?
Con có biết rằng chỉ vì những điều như thế vì cái tôi ấp ủ bấy lâu của con mà bây giờ con trai con như thế nào không? Nếu thực sự con muốn rũ bỏ tất cả những gì con đã có với vợ con của con thì con hãy sống đúng 1 người đàn ông, về giải quyết cho xong với vợ con của con đi, mang xe của vợ chồng con về đừng làm như thế nữa chỉ tổn thương nhau thêm mà thôi.
Không muốn làm người chồng tốt con hãy tiếp tục làm 1 người cha tốt, trả lại cho vợ con con cần câu cơm để vợ con tiếp tục nuôi con của con. Nếu thực sự con lo cho sự nghiệp hãy ra đi và ngẩng cao đầu làm lại tất cả bằng chính mồ hôi sức lao động của mình, đừng nên dùng vật chất và mồ hôi vợ mình cố gắng làm ra bấy lâu để lãng phí thời gian nữa con nhé.
Mẹ mong rằng sau bài viết này mẹ gửi tới con thì Facebook của mẹ vẫn còn, vì mẹ cũng được biết là bạn con làm hack face và con hãy vì con của con mà lấy lại Facebook cho vợ con để nó còn kiếm tiền nuôi con. Thời gian 2 năm trở lại đây đã mất quá nhiều rồi, hết tình thì còn nghĩa con ạ.
Chắc chắn tất cả những mong muốn của mẹ cũng là mong muốn của bố mẹ con và 2 bên gia đình đó con...
Em Thỏ cũng hứa với mẹ sẽ không đăng hoặc nói bất cứ gì nữa rồi, đến lúc vợ của con im lặng rồi.
Cả đêm không ngủ vì đau lòng nên mẹ quyết định gửi tới con 1 lần duy nhất. Rồi con hãy để mọi sự ra đi 1 cách êm đềm con nhé'."
Cặp đôi từng nổi tiếng trước đó về câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ngôn tình.
Trước đó, nàng hot girl nổi tiếng Hà thành Vy Thỏ thường xuyên chia sẻ về người chồng lý tưởng luôn yêu chiều vợ hết mực: luôn nhắc vợ, đi tất chân cho vợ khi trời lạnh, vợ dậy, chồng lấy kem đánh răng cho vợ, lấy quần áo cho vợ, ôm hôn âu yếm vợ, rồi đưa vợ đi ăn, sau đó đi về nhà làm việc. Không chỉ có thế, anh chồng "soái ca" còn nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa hỗ trợ cho vợ…
Sau khi cùng nhau chung sống, khởi nghiệp và nuôi dạy con cái, gia đình Hoàng Sơn – Vi Thỏ được ví như một hình mẫu lý tưởng dành cho những cặp đôi trẻ. Chồng là soái ca Hà thành, vợ là hot mom 9x, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường gần gũi, dung dị nhưng cũng đủ để hội chị em phát hờn. Vi Anh kinh doanh, chồng là trợ thủ đắc lực, luôn bên cạnh cùng vợ đi qua mọi vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống.
Vì vậy khi nghe tin cặp đôi lục đục, xích mích, đi đến việc hôn nhân tan vỡ, nhiều dân mạng vẫn không thể tin nổi và tiếc nuối cho mối tình đẹp này.
Theo Đất Việt
-
18 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước