Sếp định giao việc, lập tức 'quay xe' khi nhìn thấy inbox tràn nước mắt
Theo bài chia sẻ trên mạng xã hội, giám đốc nhìn thấy list công việc đành "quay xe", không giao thêm việc cho nhân viên này nữa.
Khi yêu, cặp đôi nào cũng sẽ có lúc xảy ra cãi vã, xung đột, thậm chí là chia tay. Trong hoàn cảnh đó, thay vì gặp trực tiếp để nói chuyện, nhiều người lựa chọn nhắn tin để giải quyết vấn đề.
Điều này vừa để trốn tránh hiện thực đau lòng và cũng để cho cả 2 người có thể bình tĩnh, sắp xếp câu từ khi nói chuyện tránh làm tổn thương đối phương.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh nhân viên thuộc một công ty nọ, đang lâm vào tình huống "dở khóc dở cười". Theo bài đăng, giám đốc cho biết công ty đang "bao việc", nên xuống văn phòng tính giao thêm một vài dự án thì lại thấy ảnh nhân viên của mình gõ tin nhắn.
Nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc cũng đủ biết sóng gió đang xảy ra
Qua màn hình, giám đốc có thể thấy được tin nhắn trên có số lượng chữ khá nhiều. Đặc biệt, phía đối phương vẫn chưa có hồi âm.
Dù chưa rõ nội dung nhưng người này có thể đoán được đây là một cuộc hội thoại căng thẳng. Vì thế, anh đã quyết định "quay xe" và không giao thêm việc nữa vì nhân viên của mình cũng đủ đau lòng rồi.
Không chỉ người Sếp mà hầu như ai nhìn hình ảnh này cũng sẽ đoán ra được đây là một cuộc cãi vã hoặc là những dòng tin nhắn níu kéo khi bị bạn gái "đá". Chàng trai như nói hết nỗi lòng của mình, những điều đang nghĩ để người yêu có thể thấu hiểu.
Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc với tình huống đặc biệt này.
Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng việc nhắn tin trong giờ làm như thế là không nên, dẫu tình huống có "cấp bách" đi chăng nữa thì đây vẫn là việc cá nhân.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với chàng trai này, mong anh sớm vượt qua "nỗi đau tinh thần" và vui vẻ trở lại làm việc.
"Người từng trai nhìn phát là biết ngay đang có sóng gió"
"Bình thường nhắn tin không quá 3 câu, chỉ có những lúc cãi nhau thì văn thơ mới tuôn nhiều như này"
"Sếp quá là tâm lý luôn"
"Nói chung đã đi làm thì không nên để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng. May là sếp hiền chứ chả việc gì người ta phải quan tâm cảm xúc của mình cả"
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
7 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
21 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
23 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước