Lo lắng con 'ăn kem trước cổng', cha mẹ Hàn làm điều không tưởng
Theo thống kê, trung bình một ngày sẽ có một thanh thiếu niên Hàn Quốc mang thai ngoài ý muốn.
Do đó, để ngăn chặn tình trạng con cái "ăn cơm trước kẻng", một số phụ huynh ở Hàn Quốc đã quyết định đưa con em mình đến bệnh viện để tiến hành tránh thai bằng can thiệp y tế.
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, mới đây, một bác sĩ khoa tiết niệu đã tiết lộ, chỉ trong tháng 1 vừa qua, hai nam sinh trung học phổ thông đã được cha mẹ đưa đến bệnh viện để thực hiện thắt ống dẫn tinh.
Cũng theo vị bác sĩ này, trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông vừa qua, những ca tư vấn về phẫu thuật thắt ống dẫn tinh đã tăng lên. Ngoài các học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở còn có cả cha mẹ đưa con là học sinh tiểu học đến xin tư vấn.
Vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề, các bác sĩ tư vấn rất kỹ, cũng nói rõ ràng rằng, khi trẻ chưa thành niên, chưa phát triển đầy đủ, khi thực hiện thắt ống dẫn tinh có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí trong tương lai có thể mất đi khả năng sinh sản. Đa số các bác sĩ tư vấn đều không khuyến khích việc này, đồng thời nguyên các các bậc phụ huynh nên cân nhắc kỹ.
Mặc dù thế, các bậc phu huynh người Hàn rất kiên quyết, họ muốn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cho con mình. Họ đưa ra lý do, để phòng ngừa những đứa trẻ chưa đủ hiểu biết, chưa đủ năng lực đã nếm "trái cấm" rồi mang thai ngoài ý muốn.
Theo tìm hiểu, phẫu thuật thắt ống dẫn tinh là loại phẫu thuật để ngăn không cho tinh trùng truyền tới tinh dịch qua ống dẫn tinh mà không ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý khác. Vì vậy, nhiều cha mẹ người Hàn đã lựa chọn phương pháp này như một sự phòng ngừa "tai nạn" thiết yếu bởi theo họ, "dù cha mẹ có giáo dục thế nào, những đứa trẻ vẫn sẽ khó khống chế hành vi, cảm xúc rồi gặp rắc rối, tốt hơn hết là phòng ngừa quyết liệt".
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
14 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
22 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước