Sống xa nhau có phải là cách tốt để giữ lửa hôn nhân?
Xu hướng sống xa nhau cho phép nhiều cặp vợ chồng tìm được sự cân bằng giữa không gian riêng và sự đồng hành.
Cuộc sống hôn nhân của người Ấn Độ
Bức tranh về một cuộc hôn nhân truyền thống đã trở thành cơn ác mộng với Sujata trong một thời gian dài. Những mâu thuẫn không dứt của cha mẹ ám ảnh Sujata suốt thời thơ ấu.
"Khi còn nhỏ, tình trạng hôn nhân của cha mẹ thực sự ảnh hưởng đến tôi. Hiện tại nó thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, họ sống dưới cùng một nhà như những người xa lạ và không nói chuyện với nhau", kỹ sư cơ khí 30 tuổi đến từ Dubai cho biết.
Chính vì điều đó mà Sujata và chồng quyết định chọn sống xa nhau. Sujata lần đầu tiên biết đến lối sống này khi đi học ở Ấn Độ, nơi cô gặp người chồng hiện tại của mình.
Theo Sujata, gần như tất cả gia đình bạn bè cùng lớp có cha mẹ là người Ấn Độ đều theo lối sống này. Việc sống xa nhau giúp hôn nhân của Sujata và chồng thêm hạnh phúc trong ba năm đầu.
"Tôi ở Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) và chồng tôi ở Mumbai (Ấn Độ). Chúng tôi gặp nhau hai tháng một lần và khoảng thời gian chờ đợi đó khiến cả hai chúng tôi rất phấn khích. Sau những lần gặp mặt vì sống xa nhau, chúng tôi cảm thấy tình yêu sâu đậm hơn"- Sujata nói.
Đối với Sujata, một trong những ưu điểm lớn nhất của việc sống xa nhau là cho phép cô có không gian riêng.
Cô giải thích: "Ngoài hoài nghi về hôn nhân, mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn mong manh vì đã chia tay nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi quyết định không sống chung. Tôi biết rằng những điều nhỏ nhặt cuối cùng sẽ phát sinh, chẳng hạn như dùng chung khăn tắm, không rửa bát hoặc đơn giản là tôi xem phim một mình đến khuya".
Chỉ là một lựa chọn
Sống xa nhau chỉ là lựa chọn phù hợp với những cặp đôi có điều kiện kinh tế. Sự căng thẳng tài chính khi sống ở hai nhà, đặc biệt nếu có con, không phải là điều mà hầu hết mọi người có thể đáp ứng ở Ấn Độ.
Chưa kể, xã hội thường kỳ thị với những cặp vợ chồng sống riêng. Trong trường hợp của Saji, cô thường nghe một số lời dị nghị từ người thân cho rằng cô ngoại tình.
Theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Đại học Bradford ở Anh, xu hướng vợ chồng sống xa nhau giúp phụ nữ phá bỏ các chuẩn mực giới. Nghiên cứu cũng cho thấy sự phổ biến của xu hướng này ở nhiều nhóm tuổi.
Theo Barnwal, xu hướng này được coi như một phần mở rộng của nhu cầu có không gian riêng ở mỗi người. "Chúng ta luôn chọn nằm về phía nào của giường ngủ, một cái cốc cụ thể để uống nước, thậm chí là một không gian riêng trên giá sách để đặt đồ, sống xa nhau chỉ đi trước một bước".
Bí quyết để hôn nhân luôn bền chặt
Hãy cho nhau không gian riêng: Đây là điều chúng ta cũng nên lưu ý bởi khi bắt đầu cuộc hôn nhân, hầu như cặp đôi nào cũng xác định "chúng ta đã là của nhau" và thoải mái chia sẻ những tài khoản chung, những điều bí mật, thầm kín mà quên rằng hãy tự cho bản thân mình một chút riêng tư.
Quan trọng hơn hết chính là đừng kiểm soát nhau, ai cũng có những mối quan hệ công việc riêng, những bữa ăn xã giao riêng... Người vợ/người chồng đừng vì lý do chúng ta đã kết hôn mà kè kè nhau 24/24.
Đừng chuyện nhỏ xé ra to: Thói quen "chuyện nhỏ xé ra to" là điều rất dễ bắt gặp ở các chị vợ, điều này chính là đang gây áp lực lên cánh đàn ông.
Chẳng hạn như thỉnh thoảng các ông chồng có thể về muộn sau những bữa tiệc tùng của công ty thì chị em đừng nên lớn tiếng quát tháo, tra khảo chồng mình mà cứ bình tĩnh chăm sóc và hỏi chuyện. Đương nhiên, các anh chồng cũng nên biết chừng mực ở khoản "ăn nhậu" của mình.
Tập thói quen chia sẻ và lắng nghe nhau mỗi khi có tranh cãi: Trong hôn nhân, cả hai đều phải biết lắng nghe để tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn. Có những chuyện nói ra sẽ tốt nhưng có những lúc cần im lặng.
Để vợ/chồng biết bạn luôn đề cao họ: Khi kết hôn được nhiều năm, nụ hôn nồng nàn mà vợ/chồng trao cho nhau ở cửa để tạm biệt trước khi đi làm hoặc đón nhau khi vừa trở về nhà có thể biến thành nụ hôn “kiểm tra” hoặc nụ hôn xã giao “cho có”, bạn hôn vợ/chồng trong khi mắt vẫn dán vào máy tính.
Trong suốt 23 năm sống chung, có những lúc tôi cảm thấy quá quen thuộc với chồng đến mức không phải giữ ý tứ gì cả, thoải mái bộc lộ bản thân.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước