Tâm sự đắng lòng của 1 nữ cò nhà đất liên tục bị gạ tình
Môi giới là người kết nối khách hàng với chủ đầu tư trong các giao dịch, giới thiệu, tư vấn... để hợp đồng mua bán diễn ra thuận lợi.
Tuy nhiên, đằng sau những “đại sứ” thương hiệu này là những câu chuyện thăng trầm mà không phải ai cũng biết, cũng hiểu.
Niềm vui bất chợt
Lau những giọt mồ hôi sau một buổi sáng chạy đi, chạy lại với mấy vị khách tiềm năng, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, nhân viên môi giới của một sàn giao dịch bất động sản tại quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt đầu câu chuyện bằng những kỷ niệm hồi mới vào nghề.
Bắt đầu từ năm 2015, khi mới ra trường cũng là lúc thị trường bất động sản đang ấm dần lên, viễn cảnh được khoác lên mình bộ vest sang trọng, được làm việc trong một môi trường năng động, gặp gỡ những người giàu có và thành đạt... đã thôi thúc Tuấn bước chân vào nghề môi giới.
Với tất cả sự hào hứng, nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ, anh “cháy” với nghề một cách hết mình bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng. Thời gian ban ngày là khoảng thời gian làm việc tại văn phòng của công ty hoặc chia nhau ra các ngả đường để phát tờ rơi, tối về thì phải tranh thủ để đi treo tờ quảng cáo.
Nghề môi giới có đặc thù là làm việc không có giờ giấc hay ngày nghỉ
Anh Tuấn nhớ lại, những cuộc gọi điện thoại cho khách hàng trong thời điểm ấy vẫn tạo ấn tượng với anh nhất. Bởi với cậu sinh viên mới ra trường, kỹ năng nói chuyện/thuyết phục chưa tốt, thông tin nền tảng về thị trường cũng không nhiều..., việc chỉ mới nói được vài câu đã bị khách mắng vì làm phiền và lạnh lùng cúp máy diễn ra thường xuyên. Chưa kể, ngay cả khi tư vấn trên điện thoại cho khách xong xuôi, nhưng đến khi hẹn gặp trực tiếp thì nhiều khi chỉ là những cuộc hẹn vu vơ, chẳng đầu cũng chẳng cuối.
“Có lần buổi trưa, vừa gọi đĩa cơm ra chưa kịp ăn, nghe khách gọi là vắt chân lên chạy. Có lần chạy xe máy gần chục cây số xuống đến nơi gọi điện thì khách kêu bận rồi cúp máy”, anh Tuấn nói và cho biết thêm, sau 6 tháng liên tục như vậy, có những lúc anh muốn buông bỏ tất cả, thậm chí, còn muốn bỏ cả Sài Gòn để trở về quê làm những công việc đồng quê cho qua ngày.
Nhưng rồi trời không phụ lòng người, từ những thông tin ở các tờ rơi và tờ quảng cáo anh treo, đã có khách chủ động liên lạc và cuối cùng, anh cũng bán được những sản phẩm đầu tiên. Sau đó, nhiều hợp đồng tiếp theo cũng liên tục được “chốt”.
“Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên bán được hàng. Tôi chạy một mạch về phòng và hét lớn rằng: Các anh ơi, em thành công rồi! Em chốt được khách rồi, khách đồng ý rồi các anh ơi!”, anh Tuấn chia sẻ.
Trái ngược với Tuấn, anh Hoàng bén duyên với nghề môi giới bất động sản khi đang công tác trong ngành tài chính - ngân hàng. Dù có đôi chút lợi thế khi hiểu rõ về việc tư vấn vay vốn, thủ tục liên quan đến pháp lý, nhưng anh vẫn tham gia khá nhiều khóa học về marketing bán hàng, các khóa đào tạo… nên giao dịch đầu tiên đến với anh cũng không quá khó khăn.
“Lúc đó tôi đã giới thiệu chi tiết về dự án mà giỏ hàng công ty hiện có, tư vấn cặn kẽ về hướng nhà hợp với khách và những vấn đề pháp lý liên quan… Hơn nữa, cũng do quen biết từ trước nên việc đặt cọc cũng được tiến hành rất nhanh chóng”, anh Hoàng nói.
Thực tế, khách hàng nói tin tưởng như người nhà nên mọi việc tiền bạc và giấy tờ đều giao hết cho anh làm. Lúc đó anh chỉ nghĩ, đến đó là trách nhiệm của mình, làm việc kín kẽ, sao cho khách hàng hài lòng nhất vì đây là giao dịch đầu tiên.
“Ngày khách nhận nhà, nụ cười mãn nguyện vì chọn được căn nhà ưng ý làm tôi ấm lòng và hạnh phúc. Những giao dịch tiếp theo cứ đến đều sau đó”, nhân viên môi giới này nhớ lại.
Nỗi buồn mang theo
Trong môi trường môi giới bất động sản, ngoài những hình ảnh màu hồng, hào nhoáng thì đằng sau là những mảng tối mà bất kì người trong nghề nào cũng gặp phải, đặc biệt là đối với những nữ môi giới.
Đơn cử câu chuyện của chị Thảo, mặc dù thua thiệt hơn so với nam giới về mặt sức khỏe, nhưng chị vẫn được đánh giá là một môi giới rất giỏi với tài ăn nói khéo léo, biết chia sẻ và lắng nghe người khác. Chưa kể, độ “cày cuốc” của chị cũng khiến cánh “mày râu” phải ngán ngẩm, khi làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, bất cứ lúc nào khách gọi đều có mặt. Liên tiếp 3 năm là "super sale" của một công ty có tiếng tại quận 2 (TP.HCM), thế nhưng đánh đổi những vinh quang, tiền bạc là hạnh phúc gia đình.
Chị ăn cơm ở ngoài nhiều hơn ở nhà, nếu có thì lúc nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại và bữa cơm liên tục bị gián đoạn vì những cuộc gọi từ khách hàng. Và cũng kể từ đó, những cuộc nói chuyện giữa 2 vợ chồng cũng ngày một thưa dần. Những buồn bực trong công việc của chị lại được mang về nhà đổ lên đầu chồng.... và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau nhiều lần cãi vã, đến một ngày, chị thấy lá đơn ly hôn đã được chồng ký sẵn để trên bàn.
Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện trên, chị Liên, Giám đốc một sàn môi giới tại Thủ Đức cho biết, với những phụ nữ đã có gia đình, để theo được nghề này thực sự là thử thách, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Bởi nghề này có đặc thù là làm việc không có giờ giấc hay ngày nghỉ, hễ khách gọi là phải gặp nên luôn áp lực khi có gia đình.
“Phụ nữ đã có gia đình thì rất khó để theo nghề do bị phân tâm, không có thời gian để chăm sóc con cái. Thế nên đa số nữ môi giới hiện nay là những bạn trẻ, còn độc thân”, chị Liên nói.
Tuy nhiên, làm việc trong môi trường này đối với những cô gái chưa chồng cũng không phải dễ. Đơn cử như trường hợp của Vân, là cô gái chưa lập gia đình nhưng cũng đã trải qua không ít chuyện “dở khóc dở cười” khi còn làm tại một sàn môi giới tại quận Bình Thạnh.
Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, công việc của Vân gặp nhiều thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô gặp không ít rắc rối, nhất là khi nhiều khách hàng nam sau khi được tư vấn thì ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin tâm sự đủ mọi chuyện, nhưng lại không đề cập đến chuyện mua nhà.
Thậm chí, có những khách đã không ngần ngại mà “gạ gẫm” thẳng thừng. “Chuyện các nhân viên nữ bị khách gạ tình diễn ra như cơm bữa. Và hành động lúc này của chúng tôi cũng giống như khách thường hay làm là cúp máy giữa chừng”, chị Vân chia sẻ.
Như vậy, có thể thấy, chẳng có công việc nào là dễ dàng, cũng chẳng tồn tại thứ gọi là “việc nhẹ lương cao”. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ có cảm giác ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị khi nhìn vào nghề nghiệp của một ai đó… Nhưng chẳng mấy ai biết được rằng, đôi khi đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, họ cũng đang phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu rõ. Nghề môi giới bất động sản cũng vậy.
Theo Báo Đầu tư
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước