Tâm sự nhói lòng của cô nàng 29 tuổi trải qua 5 mối tình vẫn 'đứt gánh giữa đường'
Sự thật phũ phàng khiến cô khó lòng chấp nhận. Nhìn người mình yêu đi lấy vợ, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Chuyện tan hợp, hợp tan ở đời chẳng phải là chuyện lạ. Có hàng ngàn lý do dẫn đến kết cục chia ly. Dù là bất cứ lý do gì cũng sẽ khiến cho người trong cuộc chịu không ít tổn thương, ấm ức điển hình như câu chuyện của một cô nàng 29 tuổi, đã trải qua 5 mối tình nhưng mối tình nào cũng "khóc một dòng sông" dưới đây.
Cô tự nhận mình là một người luôn hết lòng hết dạ, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người yêu. Tuy nhiên nhiều lúc nằm suy nghĩ, cô cảm thấy chạnh lòng bởi mang tiếng trải qua 5 mối tình nhưng chưa từng nhận quà từ các "đời" bạn trai. Các mối tình trải qua đều không có xích mích lớn nhưng vẫn cứ lạc mất nhau.
29 tuổi - 5 mối tính nhưng mối nào cũng khóc một dòng sông. (Ảnh minh họa).
"Và với anh cũng vậy. Anh bằng tuổi tôi. Anh rất quan tâm tôi. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh đều nhắn tin trò chuyện với tôi, nhưng thời gian gặp nhau của hai đứa rất ít dù sống và làm việc cùng một thành phố.
Tôi làm giờ hành chính nên khá rảnh. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn tan làm để tranh thủ gặp nhau nhưng anh lại bận nên cả tháng chúng tôi mới chỉ đi ăn tối với nhau được 1 lần.
Ngày lễ anh hứa sẽ về sớm đưa tôi đi chơi nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn. Đến sinh nhật tôi, anh hứa đưa tôi đi xa xa một chút nhưng cuối cùng lại chẳng thể gặp nhau. Rồi vô vàn các lần hẹn hò khác, anh đều có việc bận đột xuất. Sự việc xảy ra quá nhiều lần khiến tôi thấy chẳng thể chạy theo mãi một người không xem mình là sự ưu tiên".
Sau đó, cô quyết định chia tay. Nhưng dù đã kết thúc, cô và anh thi thoảng vẫn nhắn tin tâm sự, nhất là những lúc cảm thấy mệt mỏi. Mối quan hệ không rõ ràng ấy cứ thế duy trì cho đến mới đây, cô phát hiện ra anh chuẩn bị kết hôn.
Sự thật phũ phàng khiến cô khó lòng chấp nhận. Nhìn người mình yêu đi lấy vợ, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Thời gian gặp nhau của hai đứa rất ít dù sống và làm việc cùng một thành phố. (Ảnh minh họa).
Tâm sự nặng trĩu của cô nàng 29 tuổi nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trong bất cứ mối quan hệ nào, một người phụ nữ thông minh nên khéo léo xác định rõ quan điểm yêu đương, tránh mọi thứ nhập nhằng kẻo về sau chỉ khiến lòng mình rối bời.
Chưa kể một khi đã sa chân vào lưới tình, chẳng thể nào tránh khỏi những lần yêu dại khờ, nông nổi nhưng suy cho cùng tất cả sẽ mãi là quá khứ. Hãy coi đó là kỉ niệm và chôn chặt nó trong tim. Cũng hãy tìm ra bài học trên đường đời cho mình để cuộc sống thảnh thơi, dễ dàng hơn.
Nếu người ấy đã có cuộc sống mới hạnh phúc, ta cũng nên đặt tình cảm ấy xuống để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Đừng đau khổ bi lụy mãi vì một mối tình đã qua bởi ngoài kia còn có rất nhiều người có thể sẽ là một nửa tuyệt vời của đời mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước