Tâm sự tê tái của người vợ bị chồng xích cổ ở Thái Bình

Vì nghe dư luận đồn vợ có người đàn ông khác, trong cơn ghen tuông Tùng dùng dây xích xích cổ vợ.

Không đi làm bị chồng xích vào cổ

Mới đây, tại xã Trà Giang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xảy ra sự việc bạo hành gia đình nghiêm trọng gây xôn xao dư luận và khiến cho người dân bức xúc. Đến lúc này, mọi người vẫn không hiểu tại sao Lại Thanh Tùng (SN 1973) lại có hành động mất tính người như vậy khi dùng một sợi dây xích dài khóa cổ vợ là chị P.T.T (SN 1980) và nhốt trong nhà.

 


Chị T bên con gái út kể lại sự việc bị chồng ghen tuông. Ảnh: Đức Tùy
 

Sau một ngày xảy ra sự việc, PV tìm về gia đình chị T khi căn nhà hai tầng khang trang nằm cạnh đường đóng cửa im ỉm, còn người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của Tùng gây ra. Bà Vũ Thị H (hàng xóm) cho hay, sáng 5/6, khi nghe tin Tùng xích vợ trong nhà và khóa lại, bà không tin và chạy sang nhà thì thấy sự việc trên.

Bà H bức xúc: “Sang đến nơi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Trên cổ chị T có một dây xích dài và một chiếc khóa, đầu dây còn lại thì buộc vào chiếc ô tô (đồ chơi trẻ con). Lúc này, chị T nằm khóc trên giường và có nhiều người bức xúc muốn tìm Tùng về đánh cho một trận”.

Sau khi xảy ra sự việc, chị T và hai con được bố mẹ đẻ đón về sinh sống tại nhà ngoại (cách căn nhà của vợ chồng chị khoảng 2km). Mỗi khi nhớ lại sự việc, chị lại khóc. Chị kể, cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, chồng chị trong một lần đi làm công trình xây dựng ở xa nhà có nghe thông tin từ chính một người thân trong nhà nói chị T có quan hệ ngoài luồng với người khác. Biết tin, Tùng về đã mắng chửi và đánh chị khiến chị sợ hãi phải dẫn theo hai con về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn. Đến đầu tháng 6/2017, Tùng đến gia đình bố mẹ vợ và xin lỗi mọi người đồng thời đón vợ con về nhà.

Chị T nghẹn ngào: “Sáng 5/6, chồng tôi chuẩn bị xong đồ đạc chuẩn bị đi làm thì anh ấy gọi tôi dậy đi cùng. Lúc này, tôi có bảo với anh ấy là mình đang bị tụt huyết áp không đi làm được thì chồng tôi quay ra chửi, bảo tôi ở nhà đi chơi với người khác. Sau đó, anh ấy lấy dây xích rồi khóa cổ tôi vào chiếc xe ô tô đồ chơi của con gái”.

Cũng theo chị T, khi bị chồng xích, chị có phản kháng lại nhưng không được. Mục đích Tùng lấy xích xích vào cổ vợ là để chị không đi ra khỏi nhà, nếu có đi ra thì kéo theo sợi dây xích khiến chị xấu hổ. Trong lúc xích vợ, Tùng không đánh đập và khoảng nửa tiếng sau thì bố đẻ của chị sang nhà phát hiện sự việc nên nhanh chóng thông báo công an địa phương

Chị T cho biết: "Do nhà tôi ở cạnh đường, buổi sáng sớm có nhiều người qua lại nên thời điểm phát hiện tôi bị xích cổ có rất đông người tập trung đứng xem. Lúc ấy có người đã lấy điện thoại quay, chụp lại sự việc. Tôi có bảo mọi người rằng, sự việc không có gì nhưng không hiểu vì sao ai đó lại lấy những hình ảnh này đăng lên mạng xã hội Facebook?".

Nỗi đau của người vợ



Hình ảnh chị T bị chồng xích cổ vào sáng 5/6.

Việc Tùng lấy dây xích khóa cổ vợ đã khiến cho làng quê nghèo Trà Giang bỗng trở nên phẫn nộ. Bởi từ trước đến nay, chưa bao giờ người dân nơi đây lại thấy cảnh này. Do đó, mọi người càng thương chị T bao nhiêu thì càng lên án hành động mất tính người của Tùng bấy nhiêu.

Theo tìm hiểu của PV, cách đây khoảng 20 năm, vợ chồng chị T kết hôn và hiện nay có hai con. Con trai lớn đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10, còn con gái thứ hai được 4 tuổi. Hàng ngày, Tùng làm nghề thợ xây ở quanh vùng, còn chị T ở nhà lo vài sào ruộng khoán, chăm con và thời gian rảnh chị đi làm may ở gần nhà.

Tuy nhiên, thời gian trước Tùng đi làm xây xa nhà và sau đó nghe tin đồn đoán chị T không chung thủy. Chính tin đồn này đã khiến cơn ghen tuông có sẵn trong người nổi lên. Biết chồng ghen tuông vô cớ, chị T đã nhiều lần giải thích, khuyên can, nhưng sau mỗi lần thanh minh ấy chị lại bị chồng đánh.

Về thông tin cho rằng, Tùng có người phụ nữ khác nên về nhà mới đối xử với vợ như vậy thì chị T nói: “Không có chuyện chồng tôi ngoại tình, lăng nhăng với người phụ nữ khác. Sau sự việc này, tôi mong cả hai vợ chồng có một thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục về sống chung với nhau nữa hay không và bản thân tôi không oán trách việc chồng mình vừa gây ra”.

Ông Bùi Duy Tưởng - Trưởng Công an xã Trà Giang cho hay, khi công an phát hiện ra sự việc bạo hành gia đình và điện thoại thông báo yêu cầu Tùng về gia đình mở khoá xích cho vợ thì Tùng không đồng ý. Đến lúc phải cử công an viên và nhờ công an địa phương nơi Tùng đang làm đưa về thì Tùng còn cự lại: “Đây là việc gia đình, không cần nhờ đến chính quyền địa phương can thiệp”.

Sau khi được triệu tập lên trụ sở Công an xã, Tùng thành khẩn nhận việc làm sai trái của mình và xin lỗi vợ. Đồng thời, chị T đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho Tùng. Tuy nhiên, đây chỉ là lá đơn để giảm nhẹ tội, còn việc làm của Tùng sai trái đến đâu, cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý đến đó.

Chị T tâm sự: “Bình thường từ trước đến nay chồng tôi luôn yêu thương vợ con, chịu khó làm ăn. Do anh ấy quá ghen tuông, bực tức trong người nên đã không kiềm chế được bản thân mới hành động như vậy. Đây chỉ là hành động bộc phát nhất thời chứ không phải là bản tính của con người chồng tôi. Nếu anh ấy có tính hay đánh chửi vợ con thì vợ chồng tôi không thể sống được với nhau đến bây giờ”.

 

 

Theo Gia Đình và Xã Hội


chồng hành hung vợ bạo hành bạo hành gia đình

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao