'Tôi chưa bao giờ thấy vụ sập nhà nào khủng khiếp đến vậy'

Gạch trên tường cứ vài phút lại rơi ra. Căn nhà sau đó nghiêng hẳn sang một bên rồi đổ ập xuống”, nhân chứng tên Rin kể lại.

Sáng 3/9, lực lượng chức năng quận Tân Bình vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường vụ sập 2 căn nhà trên đường Tân Sơn Hòa (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) chờ khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

Đêm 2/9, căn nhà 3 tầng trên đường Tân Sơn Hòa bất ngờ đổ sập trong đêm. Sau sự việc, nhiều người dân hiếu kì kéo đến hiện trường đống đổ nát. Một số chép miệng tiếc nuối bởi vài phút trước đó, căn nhà vẫn vững chãi.
 

Tôi chưa bao giờ thấy vụ sập nhà nào khủng khiếp đến vậy-1
Căn nhà bỗng dưng thành đống đổ nát. Ảnh: Lê Trai.
 

Theo ghi nhận của Zing.vn, do bị căn nhà số 41 đổ đè nên căn nhà số 47 cũng trở thành đống đổ nát. Căn nhà số 49 cũng bị vỡ tường, gạch đá vương vãi khắp nhà. Bên trong 2 căn nhà bị sập, nhiều tài sản, vật dụng bị vùi lấp trong đống hỗn độn.

Anh Nguyễn Rin, 34 tuổi, nhà đối diện hiện trường cho biết chiều muộn 2/9, căn nhà đã có dấu hiệu bất thường. Cửa nhà không đóng được, mọi người khuyên chủ nhà nên trình báo cơ quan chức năng đề phòng xảy ra sự việc đáng tiếc.
 

Tôi chưa bao giờ thấy vụ sập nhà nào khủng khiếp đến vậy-2
Anh Rin nhớ lại thời khắc sập nhà. Ảnh: Lê Trai.
 

“Gạch trên tường cứ ít phút lại rơi ra. Những vết nứt ngày càng lớn, căn nhà sau đó nghiêng hẳn sang một bên rồi đổ ập xuống tạo tiếng động như động đất. Bụi bay mù mịt đến vài chục mét”, anh Rin chưa hết bàng hoàng kể lại.

Giữa 2 căn nhà bị sập là một công trình đang thi công

Anh Quốc Hồng, nhà đối diện hiện trường cho biết khi căn nhà số 41 bị nghiêng. Anh cùng nhiều người đến đập cửa căn nhà số 47 để thông báo cho những người bên trong sơ tán ra ngoài.

“Một cụ ông khoảng 70 tuổi, người Hàn Quốc trong căn nhà số 47 bị tật ở chân vẫn còn ở bên trong loay hoay lấy ít giấy tờ tùy thân. Chúng tôi phải lao vào kéo người này ra ngoài. Khi ra đến ngoài, ông ta nhờ vào lấy cái ghế để ngồi, thằng em tôi vừa lấy ghế rời khỏi thì căn nhà số 41 đổ ập xuống”, ông Hồng nhớ lại.
 

Tôi chưa bao giờ thấy vụ sập nhà nào khủng khiếp đến vậy-3
Ông Hồng kể thời điểm đập cửa, cứu người. Ảnh: Lê Trai.
 

Cũng theo ông Hồng, trước khi sự việc xảy ra, ông có đứng nói chuyện với chủ căn nhà số 47. Người này đứng thất thần một lúc lâu, bất lực nhìn căn nhà mình đang dần nứt toác rồi thành đống gạch vụn.

“Chưa bao giờ tôi thấy vụ sập nhà nào mà khủng khiếp đến vậy. Nó xảy ra quá nhanh. May mà 8 người trong 2 căn nhà kịp ra ngoài nếu không thì hậu quả rất khó lường”, ông Hồng chia sẻ.

Theo một số người dân, giữa 2 căn nhà bị sập là một công trình đang thi công phần móng. Họ nghi ngờ công trình trên... có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Sau khi tai nạn xảy ra, những người trong 3 căn nhà trên đã tìm nơi để tá túc, điện bị cắt để tránh xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng phong tỏa, tìm hướng giải quyết.
 


Theo Zing


Quốc khánh 2/9 Tai nạn bất ngờ

Tin tức mới nhất