Trên mức tình bạn, nhưng không phải là yêu, mối quan hệ này gọi là gì?
Trong cuộc sống đôi khi sẽ tồn tại một mối quan hệ lưng chừng: Không phải là người yêu cũng không phải là bạn thân,...
Trong cuộc sống đôi khi sẽ tồn tại một mối quan hệ lưng chừng: Không phải là người yêu cũng không phải là bạn thân,...
Có bao giờ, bạn rơi vào một mối quan hệ như thế này: Hai người quen nhau, nhưng không có sự ràng buộc. Mỗi người đều có một lối đi riêng, khi không có người này, người kia vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
Hạn chế hai chữ trách nhiệm và những nỗi đau, gặp nhau thì vui vẻ nhưng mong manh như bèo nước, xong ai về nhà nấy và cũng chẳng kỳ vọng chuyện hẹn hò. Nhưng bạn vẫn muốn gặp nhau hằng ngày, chăm sóc và quan tâm nhau.
Hai người quen nhau, nhưng không có sự ràng buộc... đó chính là một mối quan hệ không rõ ràng.
Cứ mỗi sớm mai thức dậy, bạn sẽ nghĩ về người đó đầu tiên và cũng nhớ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ. Là một thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và gần gũi đủ khiến bạn chìm trong những cảm xúc tuyệt vời và khó quên.
Điều đặc biệt của mối quan hệ này là cả hai đối tượng đều có tình cảm nhất định với nhau, nhưng họ không bao giờ xác định được tên gọi của mối quan hệ ấy. Bởi lẽ tình cảm của họ nhiều hơn là những người bạn thân, nhưng lại không hề có một sự cam kết hay ngỏ lời để được gắn mác là người yêu của nhau.
Những mối quan hệ này giống như một cuộc thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ tự hiểu rằng cần nhau trong cuộc sống này nhưng chỉ như một trạm dừng chân. Xe chạy không thể không dừng lại đổ xăng, nhưng khi đổ xong thì xe lại tiếp tục cuộc hành trình.
Thường thì đây lại là mối quan hệ bền lâu và rất hiếm khi tan vỡ. Vì đơn giản, cả hai đều được thỏa mãn cảm xúc yêu thương, chiều chuộng, nhưng họ không hề ràng buộc nên không có những vấn đề trách nhiệm, ghen tuông, đòi hỏi. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà nhiều người thích mối quan hệ không rõ ràng này như vậy.
Tuy nhiên, cảm giác lưng chừng cảm xúc không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nó là sự giằng co giữa hạnh phúc nhưng cũng rất cô đơn .
Bạn rất thích nói chuyện với người đó, muốn nói thật nhiều đơn giản vì đó là người bạn thấy thích, thấy hợp nhất. Rồi đến ngày kia, bạn cũng có thể trở nên vô cùng lo lắng khi biết đối phương không được vui. Và hôm sau, hôm sau nữa, bạn tò mò muốn biết hôm nay người ta làm gì, có vui vẻ và hạnh phúc không, nhưng lại không thể mùi mẫn nhắn tin hỏi han như những đôi tình nhân thường làm.
Trên mức tình bạn, nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu , cũng chẳng kỳ vọng hẹn hò,... thứ tình cảm bình dị và thuần khiết ấy, nếu cần một cái tên để gọi thì có người cho đó là "tình thương".
Ai cũng từng trải qua những mối quan hệ như thế.
Vậy theo bạn, mối quan hệ này nên gọi là gì mới đúng đây?
Theo Thế giới trẻ
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước