Nhút nhát, tự ti và mặc cảm về ngoại hình, chàng công nhân lái xe bị cô gái từ chối hẹn hò
Trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò" số 451, chàng trai Danh Dễ chân thật, hiền lành với làn da rám nắng và cuộc sống "tha phương cầu thực" đã không chinh phục được cô gái hoạt ngôn để kết duyên.
Danh Dễ ( 31 tuổi, đến từ Kiên Giang) đã trải lòng tâm sự về câu chuyện của mình tại Bạn muốn hẹn hò và nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.
Hiện Dễ đang làm công nhân lái xe nâng tại Đồng Nai, Dễ phải xa quê, xa gia đình để lập nghiệp. Mỗi năm chỉ về nhà một lần, anh đã rơi nước mắt khi MC Quyền Linh hỏi thêm: "Ba mẹ có hay điện thoại lên hỏi thăm em không?". Câu hỏi đó bị bỏ lửng vì Dễ quá xúc động.
Hoàn cảnh của Danh Dễ gây xúc động mạnh cho MC Quyền Linh
Mai mối với Danh Dễ trong chương trình là cô gái Phan Thị Xuân Lộc (33 tuổi, TP.HCM). Xuân Lộc là cô gái bản lĩnh, tự tin khi hiện đang kinh doanh tổng hợp qua mạng. Cô nàng tự nhận mình có tính cách trẻ con so với độ tuổi của mình.
Cô gái Xuân Lộc tự nhận mình có tính cách khá trẻ con
Xuân Lộc thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện nên rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của chàng trai miền Tây. Cô càng xúc động hơn khi biết lý do Danh Dễ vẫn độc thân đến giờ này vì "do môi trường làm việc tiếp xúc với nam, và da rám nắng quá nên cũng… ngại!".
Danh Dễ có làn da rám nắng cùng tính cách nhút nhát, tự ti
Dễ là người khá ít bạn bè. Vì vậy đây là chàng trai đầu tiên tham gia Bạn muốn hẹn hò mà không có người thân đi cùng.
Thương cảm trước hoàn cảnh đặc biệt của Dễ mà MC Quyền Linh đã đại diện người thân của anh để xem mắt đàng gái. Bà mối Cát Tường thì ra sức động viên tinh thần bạn trai để chinh phục cô gái phía bên kia hàng rào.
Mặc dù nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả, nhưng cuối cùng Xuân Lộc đã không bấm nút lựa chọn Danh Dễ. Mong rằng dù không tìm được nửa kia đích thực thì chàng trai sẽ tự tin, bản lĩnh hơn nữa rồi đến một ngày có thể can đảm chạm đến hạnh phúc cho riêng mình.
Xuân Lộc không quyết định bấm nút hẹn hò với chàng trai nhút nhát Danh Dế
Theo Baodatviet
-
0 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước