Tuyệt chiêu để trở thành cô vợ 'vạn người mơ'
Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn trở thành một cô vợ mà chồng mình có thể yêu thương và tự hào. Tuy nhiên, quá trình đó không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực, tinh tế từ phụ nữ.
Nếu bạn muốn biết làm thế nào để trở thành một người vợ lí tưởng, khiến chồng si mê và hãnh diện thì đây là những lời khuyên dành cho bạn:
Bày tỏ cảm xúc và nói rõ về yêu cầu của bạn
Chồng của bạn không phải là người có khả năng đọc tâm trí của người khác, vì thế, nếu bạn muốn biết điều gì, hãy hỏi anh ấy, nếu bạn muốn có điều gì, hãy nói cho anh ấy nghe.
Phụ nữ hay có suy nghĩ chơi trốn tìm với chồng, buộc anh ấy phải tự đoán được điều mình muốn. Đó thực sự là một sai lầm. Hành động đó của bạn chỉ khiến chồng mệt mỏi và chán nản, còn chính bạn thì luôn thấy tủi thân, không hài lòng khi chồng không hiểu ý mình.
Chồng của bạn không phải là người có khả năng đọc tâm trí của người khác, vì thế, nếu bạn muốn biết điều gì, hãy hỏi anh ấy, nếu bạn muốn có điều gì, hãy nói cho anh ấy nghe. (Ảnh minh họa)
Một người phụ nữ thẳng thắn, rõ ràng và sẵn sàng chia sẻ sẽ nhận được sự đánh giá cao từ chồng. Sau tất cả, chính bạn cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn vì những gì bạn muốn sẽ dễ dàng được chồng thực hiện.
Ngừng chỉ trích
Trong cuộc sống vợ chồng, sẽ không thể tránh được những “trận chiến”. Nhưng nếu bạn dành toàn bộ thời gian của mình để săm soi chồng, từ những điều nhỏ nhất sau đó chỉ trích, chê bai, bạn sẽ làm hỏng hôn nhân của mình.
Một người vợ khôn ngoan sẽ không làm điều đó. Hãy lựa chọn một thời điểm thích hợp, ngồi xuống và nói chuyện với chồng về những điều bạn cảm thấy chưa được.
Cách góp ý nhẹ nhàng, tinh tế này sẽ khiến chồng bạn dễ dàng tiếp thu và thay đổi hơn. Ngược lại, nếu bạn cứ đi ra đi vào, mỗi ngày càu nhàu, chê bai một thứ thì anh ấy sẽ không thể nào chịu nổi.
Hãy lựa chọn một thời điểm thích hợp, ngồi xuống và nói chuyện với chồng về những điều bạn cảm thấy chưa được. Cách góp ý nhẹ nhàng, tinh tế này sẽ khiến chồng bạn dễ dàng tiếp thu và thay đổi hơn. (Ảnh minh họa)
Khi đã xác định có cái chê thì phải có cái khen. Bạn cất lời phê bình chồng với những cái anh ấy làm chưa tốt thì cũng cần phải khen ngợi về những điều chồng bạn đã làm đúng. Đó là sự công bằng và khiến chồng bạn hạnh phúc hơn.
Chia sẻ những điều nhỏ, không giữ sự bực tức quá nhiều trong người
Đừng cho rằng sự nhẫn nhịn là tốt cho hôn nhân bởi lẽ không một ai có thể nhịn mãi được. Bạn nên giải tỏa mọi cảm xúc của mình. Nếu bạn cứ cố nhịn cho xong, đến một thời điểm nào đó bạn sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa. Khi đó, sẽ rất dễ gây ra những hậu quả khôn lường cho hôn nhân.
Vậy nên, tốt hơn hết, bạn hãy thảo luận với chồng những bất đồng nhỏ, giải quyết nó ngay từ đầu thay vì tích tụ nó thành một cảm giác ức chế lớn hơn.
Đừng bao giờ nói xấu chồng, dù là với người thân
Không bao giờ nói chuyện với bạn bè, người thân của bạn về những điều xấu xí của chồng. Người cần phải được biết những sự không hài lòng này của bạn là anh ấy chứ không phải một người không nằm trong hôn nhân của hai bạn.
Nếu bạn nói xấu sau lưng chồng, đó là biểu hiện của một người không chung thủy. Khi bạn đã kết hôn, sự trung thành đầu tiên phải nói đến chính là việc tôn trọng. Phàn nàn, bóc mẽ tính xấu của chồng là một việc làm rất khó tha thứ và gây tổn thương sâu sắc đến chồng của bạn.
Không bao giờ nói chuyện với bạn bè, người thân của bạn về những điều xấu xí của chồng. (Ảnh minh họa)
Chấp nhận con người thật của chồng
Ai cũng có những ước mơ và kì vọng nhưng đừng kì vọng hão huyền để làm hỏng mọi thứ. Nếu bạn mong đợi quá nhiều, không đúng như những gì có trong thực tế, bạn sẽ chỉ khiến chồng mệt mỏi và khiến bản thân chán nản, bất bình.
Hãy nhỡ rằng, không có một mối quan hệ nào hoàn hảo, cũng không có một ai tuyệt vời tất cả. Việc chấp nhận thực tế, chấp nhận con người thật của nhau là cách để bạn thích nghi với cuộc sống gia đình và hạnh phúc hơn khi bên chồng.
Theo Khám Phá
-
27 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
38 phút trước
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước