Thử thách 'đáng sợ': Cưới vợ Bến Tre, chú rể và đoàn bê tráp phải uống hết 100 quả dừa mới được vào nhà gái nói chuyện
Câu chuyện cưới vợ vượt qua thử thách ở Bến Tre này đúng là khiến dân mạng được phen hoang mang.
Mới đây trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện thanh niên cưới vợ Bến Tre bị nhà gái thử thách khó. Theo đó, anh chàng chú rể và đoàn bê tráp bị các cô gái bắt uống hết 100 quả dừa mới được vào nói chuyện tiếp. Nhìn những trái dừa xếp hàng dài, dân mạng tỏ ra thích thú với thử thách này nhưng nhiều người cho rằng đây thực sự là đang "chơi khó" nhau. Từng ấy người mà uống được 100 quả dừa thì cũng là căng bụng, sợ không đứng nổi chứ đừng nói là bê tráp.
100 quả dừa được các cô gái bê tráp chuẩn bị sẵn cho nhà trai
Câu chuyện được chia sẻ vài giờ đã thu hút nhiều lượt bình luận. Nhiều người ca ngợi nhà gái sán tạo đúng chất quê nhưng cũng có những người phê bình hành động này.
- Uống thế này cẩn thận tức bụng chết
- 100 quả thì hơi ác các bác ạ
- May chưa cưới vợ Quảng Nam không cho uống nước mắm thì chết
- Cưới vợ Hải Phòng cho ăn bánh mì cay nhé
- Dàn bê tráp thật là nổi bật
Cả đoàn bê tráp và chú rể phải uống 100 quả dừa mới được vào nói chuyện với nhà gái
Trước đó cũng từng có chú rể ở Lạng Sơn bị nhà gái thử thách uống 100 chén rượu mới được đón dâu và kết quả là say khướt. Có những thử thách vui vẻ nhưng cũng có những thử thách thực sự không nên đưa ra vì sẽ làm hỏng ngày vui trọng đại.
Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. "Đúng là, lấy vợ không phải việc dễ dàng đâu nhé, đừng tưởng được các cô gật đầu rồi là xong...", độc giả Phan Anh bày tỏ.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
THeo Vietnamnet
-
38 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước