'Vậy là hôm nay chúng tôi ly thân': Câu chuyện chồng ngoại tình đầy xót xa của cô vợ trẻ
Đang ở cữ sau 2 tháng sinh con, cô vợ bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình, biết danh tính người thứ 3 càng xót xa hơn.
Có những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách thế nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng giữ được chuyện đó cho đến mãi về sau. Nhiều người thay lòng đổi dạ, ngoại tình, lừa dối lẫn nhau. Câu chuyện của cô vợ trẻ dưới đây khiến nhiều người đau lòng, bức xúc vì đó là hoàn cảnh của rất nhiều người.
Theo như người vợ chia sẻ thì cô bị chồng phản bội khi còn đang ở cữ. Điều khổ sở hơn là cô phát hiện chồng ngoại tình với chính cô bạn thân 10 năm của mình. Suốt 2 tháng nuôi con ở cữ, họ đã ăn nằm với nhau. Câu chuyện sau khi chia sẻ khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.
Tâm sự đau lòng của cô vợ trẻ
Tôi gặp anh lúc tuổi 19 còn mơ mộng. Yêu nhau hơn năm quyết định về với nhau khi tròn 20. Anh 23.
Hai gia đình ngăn cản vì tuổi đời quá trẻ mà hai đứa không chịu. Anh lên nhà tôi khóc lóc xin được lấy tôi. Tôi thương anh mà đồng ý. Thương mà hơn cả chữ yêu vạn lần.
Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm trong hôn nhân. Đi qua được ba năm đầu sóng gió. Đến năm thứ 4 có chung nhau một đứa con gái tròn 2 tháng tuổi. Nhưng mà cái gì đến rồi cũng đến. Người ta bảo lâu rồi thì nhạt nhẽo. Anh đi chơi nhiều hơn, anh công khai đi qua đêm,... Hai tháng cữ là hai tháng triền miên nhiều ngày không ngủ thức trắng đêm để gọi anh, nhắn tin cho anh bảo anh về. Tôi càng nói anh càng khó chịu, không nghe. Tôi càng nhịn anh càng lấn lướt.
Anh bảo tôi ở nhà chỉ việc nuôi con cũng càm ràm, không kiếm ra tiền thì nói ít thôi: "Ai bảo ngày trước bố mẹ khuyên không nghe vẫn đòi lấy". Tôi sốc. Nhưng sốc hơn cả là hai tháng ở cữ anh ăn nằm với bạn thân tôi.
Tin nhắn gửi cho người bạn thân cướp chồng
Trọn vẹn 10 năm chơi với nhau chưa từng cãi nhau nửa lời lại thua một tình yêu mai thuý. Tôi tâm sự với bạn những lần chồng đi bay bỏ bê gia đình. Bạn khuyên tôi vì con mà sống.
Một người là chồng, là bố của con. Một người là bạn thân 10 năm trời. Tôi chọn bỏ hết. Tôi thấy thanh thản. Nhưng tôi không quên được nỗi đau này".
Cô vợ trẻ đau khổ khi phát hiện chồng mình ngoại tình với chính người bạn thân suốt 10 năm qua. Bị chồng phản bội, người bạn thân nhất lừa dối, ăn nằm với nhau, còn nỗi đau nào hơn thế. Đúng là cuộc đời ngang trái. Có những người sẵn sàng chà đạp nỗi đau của người khác để được hạnh phúc. Cư dân mạng quá bức xúc với câu chuyện này và vô cùng thương cảm cho cô gái:
- Tại sao trên đời lại có người như thế chứ, thật là vô lương tâm, họ chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc
- Người bạn và người chồng như vậy không xứng để bạn để trong đầu, hãy quên những kẻ bất lương ấy đi
- Bạn đúng là bất hạnh nhưng bạn ạ, hãy mạnh mẽ vì con, đời còn dài lắm
- Tôi cũng từng trải qua nỗi đau bị người yêu và bạn thân phản bội nên tôi hiểu nỗi đau này. Cố lên bạn, thời gian sẽ chữa lành vết thương.
Ảnh minh họa
Bài viết hiện vẫn đang nhận rất nhiều lượt like và bình luận của cư dân mạng.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
29 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước