Về thăm mẹ chồng thấy bọc tiền dày bịch trên bàn, tôi hỏi bà thì nhận được tin sét đánh
Lúc tôi về bắt gặp mẹ chồng đang ngồi thừ người trên sofa, tôi chào hỏi bà cũng chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng chẳng nói năng gì thêm. Tôi nhác thấy bên bàn có một gói giấy gì đó khá to, nhìn kỹ hóa ra là một bọc tiền.
Cuối tuần trước, có thời gian rảnh nên tôi đưa con về bên nhà bố mẹ chồng thăm hỏi ông bà. Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 4 năm, đã ra ngoài ở riêng từ 2 năm trước.
Mối quan hệ của tôi với nhà chồng không căng thẳng quá mức song cũng chẳng thân thiết, gần gũi cho lắm. Thực ra tôi cũng chẳng kỳ vọng nhiều, chỉ cần duy trì sự bình yên ngoài mặt, mẹ chồng - nàng dâu khách sáo với nhau như hiện tại là đã đủ thỏa mãn rồi.
Lúc tôi về bắt gặp mẹ chồng đang ngồi thừ người trên sofa. Tôi chào hỏi bà cũng chỉ ừ hữ một tiếng rồi lại im lặng chẳng nói năng gì thêm. Tôi nhác thấy bên bàn có một gói giấy gì đó khá to, nhìn kỹ hóa ra là một bọc tiền. Chỗ tiền ấy cũng phải mấy trăm triệu chứ ít gì!
Lúc tôi về bắt gặp mẹ chồng đang ngồi thừ người trên sofa. Ảnh minh họa.
Tôi sững sờ hỏi mẹ chồng đó là tiền gì. Cứ nghĩ bà sẽ qua loa lấy lệ 1 câu rồi cất tiền đi, không muốn nói cho con dâu biết nhưng không ngờ bà lại thở dài đáp:
- Đó là tiền cái Thương nó mang cho bố mẹ vay. 400 triệu đấy. Chuyện trong nhà thì các con cũng biết rồi đấy thôi. Biết là em các con gây ra lỗi lầm nhưng bây giờ bố mẹ còn cách nào khác đâu là phải thay nó giải quyết. Nếu không thì bố mẹ chỉ còn nước ra đường mà ở...
Tôi nghe đến đó thì sững sờ không biết phải tiếp lời thế nào. Thương là người yêu cũ của chồng tôi. Sau khi chia tay, cô ta lấy chồng còn chồng tôi cưới vợ. Nhưng năm ngoái Thương vừa ly hôn, bắt đầu liên lạc lại với chồng tôi. Vì anh vẫn đang có vợ đàng hoàng nên cô ta không dám thẳng thừng xen ngang, có điều là phụ nữ với nhau, tôi thừa hiểu cô ta đang nung nấu ý định nối lại tình cảm với chồng tôi.
Còn chuyện gia đình mà mẹ chồng nói, chính là em trai chồng thua nợ cờ bạc, mang cả sổ đỏ căn nhà đi cầm cố. Chuyện vỡ lở mấy hôm trước, ông bà khóc lóc gọi cho vợ chồng tôi hỏi tiền nong nhưng chúng tôi làm gì có tiền.
Lương thưởng của 2 vợ chồng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và nuôi con, bố mẹ tôi cũng không có điều kiện mà vay tiền của ông bà cho em chồng được.
Tôi bảo với chồng bắt em chồng tự đứng ra vay tiền trả nợ, sau này chính em ấy sẽ có trách nhiệm hơn. Chứ sẵn tiền anh chị cho hoặc bố mẹ đi vay hộ, bao giờ cậu ta mới biết lo nghĩ? Nhưng chồng tôi xem chừng không đồng ý lắm.
Anh ấy bảo bây giờ em chồng tai tiếng như thế, đi vay tiền ở đâu được? Hơn nữa, căn nhà là nhà của bố mẹ, thi gan với em chồng thì ông bà chính là người phải chịu khổ. Bây giờ chỉ cần có tiền lấy sổ đỏ về sau đó cấy kỹ đi không cho em chồng động vào là được.
Tôi nghe mẹ chồng nói xong thì sững sờ không biết phải tiếp lời thế nào. Ảnh minh họa.
Bây giờ người tình cũ của chồng đột nhiên hào phóng cho nhà chồng tôi vay tiền, chắc chắn cô ta có ý đồ không đơn giản. Từ lúc ở nhà chồng, trong lòng tôi đã bất an vô cùng. Khi về tới nhà không thấy chồng đâu, gọi điện thì anh bảo đi gặp bạn có chút việc.
Ở đầu dây bên kia tôi nghe được tiếng phụ nữ, liền chất vấn chồng, anh lúc đó mới khai thật đang ngồi cạnh Thương. Cô nàng gọi anh ra có công việc làm ăn muốn bàn bạc để hợp tác với chồng tôi.
Buổi tối chồng về nhà, tôi trách anh đi lại gần gũi với người cũ thì anh quay ngược ra mắng vợ không ra gì. Anh bảo Thương còn tốt hơn tôi vạn lần, trong khi tôi toan tính với nhà chồng thì cô ấy thoải mái cho nhà anh vay số tiền lớn trả nợ. Hiện tại Thương có mối làm ăn cũng không quên người cũ, muốn giúp anh kiếm tiền, vậy mà tôi còn nhỏ nhen trách móc.
Đến lúc này tôi đã biết cuộc hôn nhân của mình đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Thương dùng tiền để lấy lòng bố mẹ chồng tôi, từ đó đi lại gần gũi với chồng tôi hơn. Cứ cái đà này tôi sợ mình sẽ mất chồng như chơi. Chẳng lẽ tôi phải đi chạy vạy tiền trả cho Thương, sau đó bắt chồng tuyệt giao với cô ta để giữ chồng mình?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước