Việt kiều Mỹ giả làm học viên cua cô giáo xinh như mộng, sống thử 3 năm 'vỡ mộng'
Nhìn thấy Thanh qua một tấm poster in trong khuôn viên trường đại học, Johnny lập tức “trúng tiếng sét ái tình". Anh đặt mục tiêu tán đổ cô gái này bằng được.
6 năm trước, Nguyễn Tân (tên thường gọi là Johnny) chân ướt chân ráo ở Mỹ về thăm gia đình. Trong chuyến đi chơi ghé thăm trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Johnny thấy cô gái trên tấm poster giới thiệu khoá học ở trong khuôn viên trường xinh quá.
"Sét đánh là có thật. Không biết sao mình quẹo vô phòng học vụ, vì cái banner đó trước cửa phòng học vụ luôn. Cách duy nhất để có thể tiếp cận cô ấy là đăng ký học. Thôi lỡ rồi, đăng ký luôn", Johhny nói.
Phan Mỹ Thanh (26 tuổi, TP.HCM) khi ấy không có ấn tượng đầu gì về Johnny vì nghĩ anh cũng như bao học viên khác.
Về sau các đồng nghiệp cùng làm nói nhỏ với Thanh rằng có một anh chàng "người đầy lông lá" muốn xin thời gian làm việc của cô. Thanh mường tượng ra ngay vì khoá học đó, Johnny có ngoại hình "kỳ" nhất.
Thanh và Johnny
Trong một lần hỗ trợ bưng trà nước đầu giờ, Thanh chạm mặt Johnny. Chàng Việt kiều sấn tới, nhìn sát bảng tên in trên ngực trái Thanh.
“Gì vậy trời? Sao kỳ quá vậy?”, Thanh sửng sốt và nghĩ Johnny liệu có phải “biến thái" hay không mà hành động như vậy.
Một tuần sau, Johnny sốt ruột nghĩ không dùng kế “án binh bất động" được nữa, anh vào thẳng phòng học vụ tìm Thanh và hỏi xin số điện thoại của cô.
“Xui sao mình có 2 số điện thoại, 1 số cá nhân, 1 số dùng để làm việc. Mình hay cho học viên số làm việc. Nhưng ai ngờ bữa đó đổi sim, không nhớ số, nên đành đưa đại anh số cá nhân", Thanh kể.
Johnny như mở cờ trong bụng, lấy được số người đẹp liền tấn công liên tục. “Gần như lúc đó tôi không đoái hoài gì tới những cô gái khác xung quanh mà chỉ muốn đưa cô ấy đi hẹn hò mà thôi", chàng Việt kiều si mê khi nói về Thanh.
Johnny si mê Thanh ngay từ lần đầu gặp
Sếp của Thanh khi ấy cũng nhắc khéo: “Em làm sao thì làm, học viên mà nghỉ thì em chết với chị". Vậy là cô bất đắc dĩ duy trì mối quan hệ với Johnny trong sự gượng gạo.
Lần đầu đi hẹn hò, Thanh hài hước kể, vì quá lo lắng nên cô đã gửi định vị cho nhóm bạn vì sợ có chuyện không hay xảy ra.
Sống thử 3 năm mới kết hôn
Tới lần thứ hai đi chơi với nhau, Johnny thẳng thắn đề cập: “Anh mến em và muốn đi xa hơn nên mình tìm hiểu đi”. Thanh suy nghĩ một lúc rồi bẽn lẽn gật đầu. Giây phút ấy khiến Johnny vui sướng, anh nói, tới bây giờ vẫn “rùng mình" khi nghĩ lại.
Quen được 4 - 5 tháng, cặp đôi dọn chung nhà về sống thử. Ở chung nhà, Thanh và Johnny không tránh khỏi những xung đột, xích mích.
Bà nội của Johnny là người gốc Bắc, yêu thích những gì thuộc về văn hoá truyền thống.
“Bà rất khó, khó trong từng lời ăn tiếng nói, khó trong cả từng câu hỏi. Mà lúc ấy Thanh quá nhỏ để có thể chịu đựng được điều đó. Vô tình những áp lực cứ đè nén khiến cô ấy bùng nổ. Thế rồi 2 đứa cãi nhau, đa phần do chuyện vặt, sau đó tới chuyện giữa người trong nhà với nhau", Johnny trải lòng.
Cặp đôi sống thử 3 năm trước khi kết hôn
Có khoảng thời gian 6 tháng, Thanh dọn ra ngoài vì quá mệt mỏi. Sau cùng cả hai chọn cách ngồi lại đối thoại thẳng thắn. 3 năm đồng hành, cặp đôi về chung một nhà.
Về làm dâu, Thanh và bà nội mới dần tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng.
“Bà cũng mới mất năm nay. Đến lúc làm dâu và sinh em bé, mình mới cảm thấy thật may mắn khi có bà ở bên. Bởi bà thương mình hơn cả cách người mẹ thương con. Thực ra, bà không khó, chẳng qua do cách giao tiếp hai bên nên chưa ai hiểu ai", Thanh bộc bạch.
Tổ ấm viên mãn của cặp đôi
Hiện tổ ấm của Thanh đã có thêm thiên thần nhỏ đáng yêu 2 tuổi. Cô hạnh phúc vì chồng là một người hoàn hảo, giàu kinh nghiệm sống. “Anh ấy vừa là chồng, là ba, là thầy, nên có lẽ trong mắt mình, anh là một người rất khó tính", Thanh kể.
Cô mong chồng sẽ dịu dàng hơn trong cách nói chuyện, cho cô thời gian để thay đổi và sửa những điều chưa tốt. Còn Johnny hy vọng vợ không thức khuya, bỏ bữa, biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn.
Theo Người Đưa Tin
-
6 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
9 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
11 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
14 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
17 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
19 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước