Vợ kéo cả nhà đi đánh ghen, nực cười nhất là lời cảnh cáo của bồ dành cho 'chính thất'
Bị bắt gặp 2 lần đi cùng chồng người khác, "tiểu tam" đối diện với màn đánh ghen vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí trả treo ngược lại.
Với nhiều bà vợ, đánh ghen là cách duy nhất để trừng phạt nhân tình của chồng. Có hàng loạt cách đánh ghen nhưng nhiều người lại chọn lựa phương án mang đến thật nhiều người thân, phục kích rồi bắt quả tang chồng mình cùng "kẻ thứ ba".
Mới đây, những hình ảnh trong một vụ đánh ghen gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, người vợ đã mang nhiều người thân đến để đánh ghen cả ngày lẫn đêm.
Họ không ra tay đánh đập nhưng có hành động giật áo, lôi kéo khiến cho "kẻ thứ ba" lâm vào tình cảnh khó xử giữa chốn đông người.
Ban ngày, bà vợ và người thân dồn nhân tình vào một góc đường rồi truy hỏi: "Chị nói với em, nói với gia đình em là không đi cùng chồng em nữa cơ mà sao bây giờ lại thế này"...
Ngay sau đó là những tràng chửi bới từ cô vợ và một người phụ nữ có tuổi được cho là mẹ vợ.
"Mày về tận nhà tao mày hứa mà bây giờ mày như vậy", người mẹ vợ bức xúc.
"Em nói cho anh nghe này, nó cặp bồ với chồng em. Nó bỏ vợ, bỏ hai đứa con đi", người vợ lên tiếng khi có người khác hỏi chuyện gì đang xảy đến.
Ảnh cắt từ clip
Lúc này, cô bồ vẫn rất bình tĩnh, đòi bằng chứng của việc mình cặp kè với người khác. Khung cảnh hỗn loạn bởi hàng loạt tiếng chửi bới khiến tất cả không khói ngán ngẩm.
Đoạn clip khác ghi lại hình ảnh buổi tối, những người nhà vợ đã bắt quả tang chồng và nhân tình đi cùng nhau. Dù bắt ghen nhưng người chồng và cô bồ yêu cầu không chửi láo, bỏ tay ra để nói chuyện.
Lúc này, một người đàn ông trong đoàn nhà vợ lên tiếng:
"Hai em như nào, hứa với gia đình anh như nào?".
Cô vợ cũng thêm vào: "Thế em hứa như nào, anh nữa, anh hứa với em là bỏ con này, hứa không liên quan đến nó mà giờ thế nào?".
Nói xong, cô vợ quay sang hỏi "kẻ thứ ba" đang đứng ngay đó: "Chị đi cùng chồng em là sai rồi. Chị hứa không liên quan đến chồng em nhưng vẫn cố tình đi".
Đến đó, cô bồ mạnh mẽ đáp trả:
"Chị hứa cái gì không liên quan đến chồng em? Em nói phải để người ta nói chứ. Em bỏ tay ra để chị nói chuyện với em chứ".
Lúc này, người đàn ông trong đoàn nhà vợ cũng lên tiếng truy hỏi. Cô bồ vẫn rất bình tĩnh nói với anh:
"Em rất tình cảm, đang nói chuyện rất tình cảm chứ nếu không còn gì để mất thì em nói thật không bao giờ động đến được sợi lông chân của em".
Lần bắt quả tang thứ 2
"Nhà anh chẳng cần động đến sợi lông chân của em, em không có tư cách ấy", người đàn ông phía cô vợ thẳng thắn nói lại.
Lúc này, người chồng lao vào can gián và bị hỏi chuyện đi cùng người phụ nữ lạ. Ngay lập tức, cô vợ truy ngược lại việc chồng bảo đi Huế nhưng cuối cùng lại chuyển hướng, đi với bồ. Anh ta thẳng thừng tuyên bố: "Anh không muốn đi Huế nữa đấy thì sao nào".
Đến cuối cùng, sự việc lộn xộn vẫn chưa có kết thúc.
Dân mạng xem xong clip đều tỏ ra ngao ngán. Nhiều người cho rằng ông chồng đã công khai đến vậy thì tốt nhất cô vợ nên bỏ đi cho nhẹ gánh. Chồng năm lần bảy lượt nghĩ cách để đi được với bồ thì cũng chẳng xứng đáng để phải giữ gìn, lôi kéo đến thế.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước