Vợ cựu Tổng thống Obama tiết lộ điều cực sốc về cuộc hôn nhân của mình, từng nghĩ nhiều đến hành động 'bạo lực'
Đúng là vợ chồng cựu Tổng thống thì cũng như người thường thôi, đã là hôn nhân thì có nhiều vấn đề lắm đấy.
Mới đây, Michelle Obama - vợ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thú nhận rằng có lúc muốn đẩy chồng mình ra khỏi cửa sổ trong những lần mâu thuẫn hôn nhân.
Điều này được tiết lộ trong cuộc nói chuyện với Conan O'Brien trên kênh truyền hình Michelle Obama Podcast của bà. Theo đó, vợ của cựu Tổng thống Mỹ nói đến vấn đề hôn nhân và việc các cặp vợ chồng trẻ phải vật lộn với cuộc sống, trách nhiệm trong gia đình.
"Đã có lúc tôi muốn đẩy Barack ra khỏi cửa sổ. Tôi muốn bạn hiểu rằng có những lúc cảm xúc trong bạn trở nên mãnh liệt. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bạn từ bỏ. Những giai đoạn như thế có thể kéo dài rất lâu, thậm chí nhiều năm trời", bà Michelle chia sẻ.
Hình ảnh trong ngày cưới của cặp đôi.
Bà cũng tiết lộ bí quyết của bản thân và cho rằng nếu mọi người bước vào hôn nhân với tâm thế như khi chọn đội bóng rổ cho mình, hôn nhân sẽ bền chặt hơn.
"Nếu chúng tôi coi hôn nhân như một đội bóng rổ, bạn muốn đồng đội của mình thật mạnh mẽ. Bạn muốn có LeBron (cầu thủ bóng rổ nổi tiếng) trong đội hình. Bạn không muốn một mối liên kết hời hợt hay người mà bạn có thể thống trị được họ.
Trong đội bóng rổ bạn cũng cần có khả năng làm mọi thứ, không chỉ rê bóng qua lại mà không ném hay chuyền được", Michelle chia sẻ thêm.
Tổ ấm hạnh phúc của cựu Tổng thống Mỹ.
Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama sẽ kỷ niệm 28 năm ngày cưới của họ vào ngày 3/10 tới. Năm ngoái, cũng vào dịp này, bà đã đăng tải bài viết để bày tỏ sự hạnh phúc trong hôn nhân:
"Tôi vẫn cảm thấy điều kỳ diệu đã đưa chúng tôi đến với nhau những năm trước".
Tổng thống Obama và vợ Michelle kết hôn vào năm 1992. Họ có 2 cô con gái là Malia và Sasha. Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc và khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Theo Daily Mail
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
7 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
8 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
15 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
53 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước