Thấy người đàn ông lạ núp sau cánh cửa trong đêm, tôi lén đi ra nhìn thì nghe được câu chuyện bí mật của bạn gái
Tôi thật không ngờ bao năm mình dành tình cảm chân thành cho em cuối cùng lại nhận kết quả này.
Yêu nhau 2 năm nhưng tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người mình yêu, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc và dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Tôi tin tưởng người con gái tôi chọn sẽ là người biết điều, hết lòng yêu tôi và luôn xác định rõ mục tiêu cho tương lai.
Những ngày có em, tôi như một gã khác, tôi không còn ăn chơi hoang phí, tiết kiệm tiền lo cho em, nuôi em ăn học và còn mua sắm cho em đủ thứ em muốn. Em khéo miệng, ăn nói giỏi, xinh xắn, là tâm điểm chú ý của nhiều gã con trai khác nên tôi cũng hơi vất vả để giữ em. Nhiều người cứ nói tôi chiều em quá sinh hư nhưng tôi lại không thấy thế. Đối với tôi, chiều chuộng đàn ông là trách nhiệm.
Tôi cho em niềm tin, tình yêu và tất cả những gì tôi có. Rồi chúng tôi dọn ra ngoài sống thử cùng nhau. Ngày hôm ấy, tôi có chuyến công tác đặc biệt nên phải đi vội và có viết giấy nhắn em ở nhà chịu khó ăn uống. Em gọi cho tôi và nói yên tâm. Thế nhưng khi chuyến công tác bất ngờ bị hủy, tôi lại mừng rỡ vô cùng vì hôm đó chính là ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau, không ở nhà cùng em, tôi đã áy náy lắm rồi. Tôi định bụng sẽ mua hoa và quà tặng em nhân ngày này và làm cho em bất ngờ.
Thế nhưng, khi tôi bước vào nhà thì lại không thấy khuôn mặt em vui mừng mà còn có chút luống cuống. Em hỏi tại sao trong khi tôi cảm nhận em không hề chú ý đến món quà và quên mất ngày này.
Có bóng người lạ núp sau cửa, tôi đã nhìn thấy nhưng cứ lẳng lặng đi vào để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đó tôi giả vờ vào nhà tắm còn em ở ngoài. Lúc gã đàn ông kia thấy tôi bước vào thì đã lẻn ra ngoài và nói với em. Tôi đến gần rất nhẹ nên 2 người họ không hề biết. Tôi nghe em nói nhỏ với gã kia, anh về đi, người yêu em về rồi đó, anh ta mà biết thì chết. "Yên tâm đi, em sẽ lo đủ tiền cho anh, còn cái thai, tối nay em sẽ có kế hoạch, chắc chắn anh ta sẽ tin đó là con của anh ta vì anh ta yêu em lắm. Sau này khi cưới nhau rồi, em sẽ cho anh tiền tiêu hàng tháng, anh cứ yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống của mình với cô vợ già đi. Mà đừng có léng phéng qua lại đây nữa không bị lộ nghe chưa".
Câu chuyện em nói với gã kia nghe thật chua chát. Thì ra là cả em và gã ta đều đang lừa dối tôi, em đang định biến tôi thành kẻ bù nhìn rồi cắm sừng tôi đau đớn vậy sao? Tôi yêu em, chiều em như thế vẫn chưa đủ? Em muốn tôi phải làm thế nào mà sao em lại dính líu tới một gã có vợ như thế. Không lẽ em không cần một gia đình?
Tiếng em nói đau đớn con tim tôi. Tình yêu, niềm tin tôi đã mất sạch trong vòng 1 phút. Tôi tin em, yêu em, trao cho em trái tim của mình để rồi em khiến tôi chua chát như vậy.
Em vẫn vào ôm ấp tôi, nói lời ngọt ngào với tôi và đòi tôi lĩnh lương phải đưa tiền cho em để em làm việc nọ, việc kia. Hóa ra bấy lâu nay em mang tiền cho người ta, em lừa dối tôi để tôi kiệt sức làm ăn và em chẳng hề quan tâm tôi thế nào. Thật ân hận vì đã yêu một cô gái đẹp để rồi chịu cú lừa cay đắng.
Ngay tối hôm đó, tôi đã sắp xếp đồ đạc, dọn ra ngoài ở không quên nhắn cho em một tờ giấy chia tay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy em sẽ đọc được tờ giấy đó và chắc chắn em sẽ hiểu được nguyên nhân của chuyện này là gì. Còn cái thai ư, em hãy giữ lấy và làm mẹ đơn thân chứ đừng làm hại đứa nhỏ vô tội. Thật tội cho con nhỏ khi chưa sinh ra đời đã bị mẹ làm công cụ lợi dụng, lừa gạt người ta. Chỉ cầu mong em yên bình, sống có lương tâm hơn và cuộc đời về sau đừng bất hạnh… coi như đó là ước nguyện cuối cùng tôi dành cho em.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
-
49 phút trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
10 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
11 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
12 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
13 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
15 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
16 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
18 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
20 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
20 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
23 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
1 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước