Vợ điều trị tâm lý, chồng lợi dụng cặp kè nữ đồng nghiệp
Sau khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, chồng cô Lý không có chút xấu hổ, ngược lại còn công khai cài đặt ảnh chụp chung với nhân tình làm màn hình nền điện thoại.
Cô Lý, người Đài Loan, kết hôn vào năm 2019 và có một con với chồng. Vào tháng 6 năm ngoái, cô phát hiện chồng mình và một đồng nghiệp nữ cùng đi du lịch, có rất nhiều tin nhắn, ảnh chụp thân mật giữa hai người.
Đáng nói, sau khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, chồng cô Lý không có chút xấu hổ nào về hành vi ăn vụng của mình, ngược lại còn mạnh dạn cài đặt ảnh chụp chung với nhân tình làm màn hình nền điện thoại và đồng hồ đeo tay của anh.
Hành động này đã khiến trái tim cô Lý tan nát và quyết định đệ đơn ly hôn cùng đơn kiện, yêu cầu nhân tình của chồng bồi thường 1 triệu Đài tệ (khoảng 778 triệu đồng). Toà án nhân dân quân Tân Bắc thụ lý đơn của cô Lý, vài ngày trước, phiên toà xét xử vụ việc đã diễn ra.
Ảnh minh hoạ.
Tại toà, cô Lý cho biết, cô mắc chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) do bi kịch tai nạn đường sắt Taroko. Sau sự việc, trạng thái tinh thần không chỉ yếu ớt hơn người thường mà còn phải tiếp tục điều trị trong khi nuôi con, áp lực khá nặng nề.
Việc chồng ngoại tình càng gây thêm đau đớn về tinh thần, tình cảm khó phục hồi nên cô quyết định ly hôn, đòi "tiểu tam" đền bù 1 triệu Đài tệ (khoảng 778 triệu đồng).
Tuy nhiên, bị cáo lại lập luận rằng, bản thân không biết rằng chồng cô Lý đã có gia đình, đồng thời phủ nhận những bằng chứng mà cô Lý đưa ra, nói rằng không hể chứng minh được ảnh chụp, video quay từ trước khi ly hôn.
Sau khi kiểm tra các bằng chứng, thẩm phán của Tòa án quận Tân Bắc khẳng định thời gian của ảnh chụp, video đều chính xác và tất cả đều được quay trước khi cô Lý đệ đơn ly hôn.
Trong hình ảnh và video, có thể thấy chồng của cô Lý và bị cáo đã hôn nhau, ôm nhau nhiều lần, vượt quá giới hạn nam nữ bình thường. Đồng thời, những tin nhắn chứng minh bị cáo biết mình phá hoại hôn nhân của người khác. Sau khi xem xét khả năng kinh tế của bị cáo, toà phán quyết, bị cáo phải bồi thường 180.000 Đài tệ (khoảng 140 triệu đồng) cho cô Lý.
Theo Tri thức & Cuộc sống
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước