Vợ kêu mệt, chồng lập tức gửi 'liều thuốc' chữa bệnh thần tốc khiến hội chị em ao ước
Chỉ vì một câu kêu mệt của người vợ mà anh chồng đã có hành động dễ thương khiến hội chị em ao ước.
Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, câu nói ấy quả cũng không sai chút nào. Gia đình chồng có thể không như ý, cuộc sống cũng bộn bề lo toan nhưng có một người chồng yêu và hiểu mình thì mọi điều trăn trở sẽ không là gì, buồn cũng hóa vui. Cô vợ trong câu chuyện này có lẽ cũng là một người phụ nữ số hưởng khi lấy được anh chồng hết lòng vì mình.
Một ngày đẹp trời vợ kêu mệt với chồng qua tin nhắn để mong được an ủi. Là người hiểu vợ hơn bao giờ hết, anh chồng liền kêu "để anh chuyển vợ liều thuốc nha". Người vợ còn băn khoăn chưa hiểu thuốc gì thì lập tức số tài khoản ting ting. Hóa ra anh chồng này đã chuyển cho vợ số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản. Đối với anh đó chính là liều thuốc tinh thần và nhờ nó cô vợ sẽ cảm thấy hết mệt.
Anh chồng nhanh tay chuyển "thuốc" khi vợ kêu mệt
Tình huống hài hước này khiến dân mạng rần rần bình luận, người cho rằng anh chồng hiểu vợ và quá tâm lý nhưng cũng có ít người cho rằng chồng như vậy là chỉ nghĩ vợ ham tiền mà không quan tâm tới chuyện hỏi han, chăm sóc.
- Anh coi vợ là kẻ hám tiền hay sao mà kêu mệt lại chuyển tiền vậy?
- Ước gì mỗi lần kêu mệt chồng mình cũng làm vậy thì mình chẳng bao giờ mệt cả
- Có tiền cũng không mua được sức khỏe, vui thôi đừng vui quá
- Các bạn nghĩ gì mà tiền chữa được bệnh vậy?
- Có nhiều người vợ giàu có nhưng lại không vui vẻ, hạnh phúc bởi chồng họ lúc nào cũng chỉ có tiền
Nói gì thì nói, một người chồng dễ thương, vui tính và rất thoáng tay như vậy cũng nên ghi nhận nhé chị em! (Ảnh minh họa)
Tuy có nhiều bình luận trái chiều nhưng đây có thể chỉ là một cách để khiến vợ vui hơn, thoải mái hơn. Có tiền vợ có thể thoải mái đi gặp bạn bè, mua sắm, cà phê cà pháo một chút cũng không có gì. Anh chồng này chắc cũng không nghĩ nhiều như dân mạng, anh chỉ muốn làm vợ vui còn lại chuyện tiền bạc cũng chẳng quan trọng cũng không có ý coi thường vợ, coi vợ mình là kẻ hám tiền.
Nói gì thì nói, một người chồng dễ thương, vui tính và rất thoáng tay như vậy cũng nên ghi nhận nhé chị em!
Tiêu Tiêu
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
25 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước