Vợ liệt giường 16 năm, chồng đề nghị ly hôn ai ngờ cái kết quá ồn ào
Người vợ ban đầu không đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân, nhưng sau khi được tòa hòa giải, cô đã thỏa hiệp.
Theo Ettoday đưa tin, một người vợ sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) bị tai nạn giao thông cách đây 16 năm, di chứng để lại khiến cô nằm liệt giường, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Người chồng rất đau buồn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ cũng như không xem cô là gánh nặng. Trong khoảng thời gian này, anh cần mẫn làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, chịu trách nhiệm nuôi dạy 2 con và tận tình chăm sóc vợ.
Nhờ vào tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm, người chồng trở thành chỗ dựa tinh thần của vợ, thế nhưng giờ đây anh lại nói muốn ly hôn. Người vợ ban đầu không đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng sau khi được tòa hòa giải, cô đã thỏa hiệp.
Người vợ bày tỏ: "Hơn 10 năm qua, chồng rất tốt với tôi, nếu tôi tiếp tục níu kéo anh ấy thật sự rất nhàm chán".
Tuy nhiên, người vợ cũng bày tỏ sự mâu thuẫn khi không cam lòng chấm dứt cuộc hôn nhân: "Tôi sẽ buông tha cho anh được tự do, để xem anh có lương tâm hay không?".
Hai bên sau đó đã đạt được thỏa thuận rằng sau khi ly hôn, người đàn ông vẫn sẽ đến chăm sóc vợ cũ và coi cô như người thân trong gia đình.
Sự việc nhanh chóng làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng, nhiều cư dân mạng cho rằng thái độ của người phụ nữ đối với chồng cũ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Có người chỉ trích người vợ ích kỷ, không thấu hiểu được sự bao dung và nhẫn nại của chồng trong suốt 16 năm qua.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, chồng chăm sóc vợ là điều hiển nhiên, nhưng nếu cả hai đã ly hôn thì người phụ nữ không nên trông chờ sự thương hại của chồng cũ.
Một số người bình luận:
''Nếu cô ấy thật sự muốn chồng được tự do, cô ấy không nên nói rằng 'để xem anh có lương tâm hay không?''
''Chồng đã ở bên cạnh chăm sóc cô ấy 16 năm. Lẽ nào cô ấy còn không biết chồng là người như thế nào sao?''
''Tôi hiểu cảm giác tuyệt vọng của người vợ, cô ấy hờn trách chồng bởi giờ đây anh muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với người vợ bệnh tật''
Theo VTC
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
10 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước