Xe đi ăn hỏi lao vào nhà dân, 30 người thương vong

Chiếc xe đi ăn hỏi chở 29 người lật nhào rồi lao vào nhà dân, sau khi tông chết 1 người đi qua đường.

xe 1

xe 2
Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 9.1, chiếc xe ô tô khách 83B - 000.62 do tài xế Đỗ Tấn Phú (ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Sóc Trăng lên TP.HCM. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh thì ô tô khách tông vào ông Trần Văn Thôn (40 tuổi, ngụ ở ấp Phụng Sơn, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp) đang đi qua đường.

Chiếc xe khách đã cố tránh ông Thôn, nhưng không được. Do thắng gấp để tránh ông Thôn nên chiếc xe bị lật nhào,  lao vào nhà dân làm sập mái trước.

Do bị va chạm mạnh nên ông Thôn tử vong tại chỗ. 29 người trên xe bị thương lần lượt được người dân mở cửa xe đưa ra ngoài. Trong số những người bị thương, có 3 người bị gãy xương nặng được người dân đưa lên Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu.

Theo phóng viên tìm hiểu, chiếc xe khách trên do tài xế Đỗ Tấn Phú (quê huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, chở cả gia đình, người thân ông Lê Văn Tua (56 tuổi, ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đi dự đám hỏi (đám nói) của con trai ông Tua ở TP.HCM.  Xe xuất phát tại Sóc Trăng vào 23h ngày 9.1, khi di chuyển đến ấp Trường Khánh 2 thì xảy tại nạn.

Theo lời ông Tua, khi lên xe mọi người đang nói chuyện thì bất ngờ nghe tiếng gầm, rồi xe lật, mọi người la hét.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Phụng Hiệp đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao