Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm 'để đời'

Đúng là muốn có ảnh sống ảo đẹp thì còn phải dựa vào… sự hên xui!

Cư dân mạng từng bao phen dở khóc dở cười với những pha ôm nỗi thất vọng tràn trề chỉ vì trót tin vào… ảnh mạng khi đi du lịch. Trên thực tế, muốn có bức hình đẹp đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau, nào là cảnh đẹp, mẫu xinh, thần thái, đặc biệt là một người phó nháy có tâm.

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ để cho ra đời một bức hình đẹp. Nói đâu xa, trường hợp của 3 cô gái dưới đây là ví dụ điển hình nhất.

Nhóm bạn này rủ nhau ghé thăm một quán cà phê sống ảo đang cực hot ở Đà Lạt. Trong đó, mô hình ngôi nhà bong bóng chính là nơi hút khách nhất tại đây.

Sau khoảng 30 phút xếp hàng chờ tới lượt thì cả ba đã có thể chui vào bên trong chụp choẹt.

Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-1
Muốn check-in với mô hình bong bóng này, phải chịu khó xếp hàng chờ tới... 30 phút?! (Ảnh: Bảo Quyên Tạ)

Tuy nhiên, vừa chụp được vài tấm thôi thì ngôi nhà bong bóng kia đã bị… xẹp lép vì thiếu hơi bơm vào bên trong. Cảnh tượng 3 cô gái với vẻ mặt thẫn thờ ngồi trong chiếc bong bóng bị "dính lời nguyền" khiến cả Facebook được phen cười bò.

Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-2
Nhưng chưa kịp chụp xong thì... (Ảnh: Bảo Quyên Tạ)

Bài đăng hiện tại đã thu hút hơn 10k lượt tương tác. Dưới phần bình luận, dân mạng hài hước cà khịa:

- "Chỗ này cực hot ở Đà Lạt, chờ chụp được tấm hình ở quả bóng này mà hết cả thanh xuân!"

- "Cái concept này photoshop mất chưa tới 15 phút. Việc gì phải xếp hàng cho cực thế nhỉ?"

- "Nhìn giống 3 con nòng nọc trong quả trứng thế nhỉ?!"

- "Xin lỗi nhưng trong đầu mình cứ hiện ra hình ảnh của một thứ khác…"

Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-3Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-4Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-5Xếp hàng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh, nhóm bạn có tác phẩm để đời-6
Được biết, mô hình bong bóng này có nguồn gốc từ Bali. Những năm gần đây, nó du nhập vào Việt Nam và xuất hiện nhiều ở các quán cà phê, homestay tại Đà Lạt, thu hút rất đông bạn trẻ chụp hình sống ảo (Ảnh: @0sunnie0, @suz3pie, @iamlouishoo, @likeforlin)

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/xep-hang-cho-30-phut-moi-toi-luot-chup-anh-nhom-ban-co-tac-pham-de-doi-den-noi-dan-mang-nhin-vao-chi-biet-khoc-nghen-161211010192331313.htm

Đà Lạt Du lịch Mạng xã hội

Tin tức mới nhất