Xin chồng 100 triệu chữa bệnh, anh ta không cho vì 'để tiền xây bếp'
Anh chồng này quả là máu lạnh, không quan tâm gì đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người vợ.
Nhiều người nói vợ chồng tuy hai mà như một, sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những người đàn ông thể hiện sự toan tính trong chuyện hôn nhân. Điều này khiến nhiều người vợ cảm thấy đau khổ, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân.
Mới đây, trong một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện tình cảm gia đình, một người vợ tên M.B đã tâm sự về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Được biết, đôi vợ chồng này cưới nhau được 4 năm, tuy nhiên cả hai vẫn chưa có con.
Người vợ mở xưởng sản xuất gạo, do bê vác nặng nhọc nên cô bị thoát vị đĩa đệm. Khi vợ xin chồng 100 triệu để đi chữa bệnh thì anh ta nói rằng hãy để tiền đó để đi sửa bếp. Anh ta cho rằng đi chữa bệnh có thể bệnh không khỏi.
(Ảnh minh họa)
Người chồng trong nhà nắm "tay hòm chìa khóa" nên khi chi tiêu gì, người vợ M.B cũng phải ngửa tay xin chồng. Điều này khiến cô bức xúc vì phải ngửa tay xin những đồng tiền mà mình làm ra.
Không những thế, cô còn chán nản vì thái độ, cách cư xử vô tâm, vô tình mà chồng dành cho mình.
Trích tâm sự của người vợ này:
"Em lấy chồng được 4 năm, lấy nhau 4 năm nhưng bọn em chưa có con, em có mở xưởng sản xuất gạo, do công việc nặng nhọc hay bê vác nhiều nên bị lệch đĩa đệm.
Em có bảo chồng đưa em 100 triệu để em mổ đĩa đệm, em nghĩ chồng sẽ đồng ý thôi vì tiền do em làm ra là chủ yếu, chồng chỉ giữ tiền và đầu tư cái khác, vì chồng em làm bên ngân hàng.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, chồng em không đưa, chồng em lạnh lùng nói:
- Ai biết chữa khỏi không mà chữa
- Để tiền xây bếp, chữa không khỏi phí tiền
- Chữa vô sinh hết cả mấy trăm triệu mà có khỏi đâu.
Nghe xong em buồn lắm các chị ạ, tiền do mình làm ra mà giờ phải ngửa tay xin, mà chưa có con là lỗi của cả 2 chứ có phải mình em đâu.
Em khổ tâm quá mà chẳng biết phải làm sao nữa, giờ em đau nên không làm ở xưởng nữa mà thuê người làm, nhưng chi tiêu vô ra thì anh ấy nắm hết.
Em muốn bán xưởng lấy tiền thì anh ấy giận không thèm nói chuyện với em. Em phải làm sao đây?".
(Ảnh chụp màn hình)
Những dòng tâm sự của người dùng M.B nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh chồng này quả là máu lạnh, không quan tâm gì đến sức khỏe thậm chí tính mạng của người vợ.
"Tại sao bạn lại đưa tiền cho chồng giữ vậy?".
"Tiền bạn làm ra thì bạn nên giữ trong tay cho chủ động chứ bạn?".
Theo Emdep
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước